Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

hồi hướng, phước lực & tâm lực

174 câu · trang 18/58

Kính thưa Thầy, lần đầu tiên con mạnh dạn hỏi Thầy và đã được Thầy quan tâm trả lời. Hôm đó con xúc động quá không nhớ cảm ơn Thầy nữa. Con như con chim non mới lọt lòng Mẹ còn nhiều bỡ ngỡ, con đọc những câu hỏi và câu trả lời của Thầy mà cũng còn nhiều từ ngữ con chưa hiểu. Nay trở lại vấn đề của con, con muốn hỏi Thầy là con muốn Niệm Phật để hồi hướng cho Mẹ con (Mẹ con đã mất được 3 năm), tâm nguyện của con là tu tập hồi hướng cho Mẹ được vãng sanh về Tây phương cực lạc trước còn con sẽ tu cho mình sau vì mình còn nhiều thời gian. Vậy con mong Thầy chỉ cho con khi niệm Phật và làm phước báu hồi hướng cho mẹ thì phải nói thế nào và tâm phải nghĩ thế nào để Mẹ con được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà an vui ạ? Mong Thầy chỉ dạy cho con, con cảm ơn Thầy nhiều. Kính Thầy!

Hai yếu tố có thể trợ duyên cho mẹ con là tâm lực và phước lực. Tâm lực là lòng thành của con. Phước lực phát sinh do bố thí cúng dường, nghiêm trì giới luật, giữ tâm thanh tịnh, cung kính, khiêm nhường, phục vụ, nghe pháp, chia sẻ pháp, hoan hỷ phước người khác làm, điều chỉnh nhận thức, bớt tham sân si, có lòng từ-bi-hỷ-xả. Với tâm lực và phước lực đó, con hồi hướng cho mẹ là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính chào Sư,

Hôm nay có một con rắn chui vào phòng con. Một người bạn của con đã giúp con đuổi nó đi nhưng lại đập chết nó mặc dù con đã căn dặn đừng đập nó (rắn lục nhỏ). Bây giờ tâm con không cảm thấy thoải mái bởi vì vô tình con đã gián tiếp làm hại con rắn đó (bạn giúp con nên mới bắt nó). Mà lúc nhỏ mẹ có kể con nghe là không bao giờ được sát sinh và đặc biệt là loài rắn vì nó sẽ báo thù, mà bạn con lại trực tiếp giết nó. Con kêu bạn sám hối mà bạn không nghe. Kính thưa Sư, bây giờ con phải làm sao đây?

Con kính cảm ơn và mong chờ hồi đáp của Sư!

Con hãy thầm nói với con rắn đó rằng: "Thành thật xin lỗi bạn, vì bạn đi lạc vào phòng mình nên mình muốn đưa bạn trở về với thiên nhiên, nhưng do mình nhát gan nên đã nhờ người khác đem bạn đi giùm, không ngờ người ấy lại giết bạn. Mình rất ân hận, mong bạn tha thứ cho mình, mình xin hồi hướng phước báu nào mình đã làm đến bạn, cầu mong bạn được sớm thoát khỏi kiếp rắn trên đường tiến hoá của bạn".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy!

Thưa Thầy, mẹ con vừa qua đời, con muốn hồi hướng phước cho mẹ con nhưng con không biết nguyện như thế nào để người thân của con có thể nhận được phước. Xin Thầy hoan hỷ hướng dẫn cho con cách nguyện phước ạ. Con thành kính tri ân Thầy. Kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc.

Đừng nói theo công thức, hãy nói lời chia sẻ với lòng thành của con như nói với mẹ lúc còn sống vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.