Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

không, vô tướng, vô tác, vô cầu

9 câu · trang 2/3

Kính thưa Thầy,

Con hay nghe Thầy giảng, có khi Thầy nhắc đến tâm vô nhân. Con có thử tìm trên mạng xem tâm vô nhân là thế nào nhưng đọc khó hiểu quá. Con mong Thầy nói đơn giản cho con biết rõ hơn về tâm vô nhân. Người bình thường có suy nghĩ và tạo tác thì không thể có tâm vô nhân phải không ạ? Vậy người thế nào là có tâm vô nhân thưa Thầy? Là người không được tỉnh táo hay sao ạ?

Con xin cám ơn Thầy.

Khi có một âm thanh con liền nghe, đó là tâm vô nhân, nhưng khi con cố nghe vì thích âm thanh ấy là tâm hữu nhân. Thấy, ngửi, nếm, xúc chạm và biết cũng vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy ạ, Thầy cho con hỏi thế nào là được không tướng ạ?

Đã là không tướng lấy gì mà được? Thực ra tất cả pháp đều không tướng, chỉ tại chấp hữu mà thành hữu tướng thôi. Vậy đừng chấp hữu thì vạn pháp đều là không tướng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa sư cho con hỏi Không, Vô tướng, vô tác là gì ạ, con tìm hiểu trên internet mà không ra.

Không là không khởi ý vọng cầu. Vô tướng là không cho mình là gì cả. Vô tác là không tạo tác để trở thành. Đây là nói tâm chứng ngộ Sự Thật ngay nơi thực tại, không mong tạo tác để trở thành.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.