Kính thưa Thầy,
Con có hai câu hỏi, mong Thầy cho con lời khuyên.
1/ Trước đây, hàng xóm hút thuốc quá nhiều trước nhà con, con liền dán bảng: Xin đừng hút thuốc ở đây, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. Từ đó nhiều người không hài lòng và phản đối, và con nhận ra thái độ đó nên giữ khoảng cách với họ trong im lặng. Sau này, con cái họ học ở lớp con, con dạy các bé rất tận tình cho đến nay, nhưng vẫn không nói chuyện cởi mở với họ, mà chỉ gửi tình hình học qua tin nhắn, cảm ơn, hay thông báo cần thiết. Con biết con người mình thuộc tuýp sống tình cảm, nhưng khi va chạm thì khó hồi phục, nên lại làm nhiều mối quan hệ trở nên sượng. Họ cũng không giao tiếp trực tiếp với con. Con không biết nên làm gì, hay cứ giữ khoảng cách vậy mà hay ạ? Con cứ trăn trở chuyện này mãi.
Có khi con nghĩ không cần thiết phải thân thiện, vì con rất mệt mỏi với các mối quan hệ xã giao.
2/ Dạ con cũng dành thời gian đọc-nghe-học Phật giáo Nguyên Thuỷ. Nhưng trong con luôn có một sự ngờ ngợ khi thấy quá nhiều bài đăng, hay sự tham gia hùng hậu, hay triết lý từ các hội nhóm. Con biết gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện, nhưng có gì đó cứ vội vàng trong mọi thứ gieo duyên, khiến con đôi khi thấy bão hoà. Con cảm thấy xấu hổ nhiều hơn khi đọc sách về các vị chân tu, và thấy nghi ngờ khi người ta tuân theo khá nhiều nghi thức. Con không biết mình nghĩ vậy sẽ làm con đường khám phá của mình về đâu nữa Thầy ơi.
Con luôn mong Thầy có sức khoẻ tốt và an lạc.
Con cảm ơn Thầy vì đã dành thời gian cho con.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.