Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

mất ngủ

27 câu · trang 7/9

Con chào thầy, thầy cho hỏi, nếu mình có thể thiền mà không ngủ thì có sao không ạ? Mỗi khi thấy hơi mệt - con hít thở, thả lỏng cảm nhận toàn thân khoảng chừng 10p sau đó con trở nên khoẻ mạnh như ban đầu, nhờ đó con có thể không ngủ mà chia ra từng đợt nghỉ ngơi như vậy. Thầy ơi, bản chất của giấc ngủ là gì vậy? Nếu ngủ chỉ để nghỉ ngơi cơ thể thì mình có thể không cần ngủ, ngủ ít nhưng khoẻ mạnh thì có ảnh hưởng gì đến những thứ khác không? Dạ con cảm ơn thầy, mong thầy luôn khoẻ mạnh.

Ngủ chính là để nghỉ ngơi hoàn toàn giúp thân tâm lấy lại quân bình với hoạt động khi thức. Phần lớn việc tự động điều chỉnh và thải độc thực hiện trong giấc ngủ. Theo Yoga ngủ là thiền tự nhiên bẩm sinh. Hoạt động sai lầm ban ngày mới làm xáo trộn giấc ngủ. Nếu hoạt động ban ngày thực hiện trong chánh niệm tỉnh giác và biết thư giãn buông xả thì ngủ ít cũng không sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy.

Con có một vấn đề mong Thầy cho con chút ít kinh nghiệm ạ. Bản thân con trước giờ đều muốn cố gắng dậy sớm để làm việc, ngồi thiền và tập thể dục. Buổi tối thì con đi ngủ tầm 11g, và con rất khó đi vào giấc ngủ, thường con phải nằm lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ rồi mới ngủ được. Nhưng con không thể nào thức dậy vào lúc từ 4-5h sáng được. Thầy cho con chút kinh nghiệm làm thế nào để dậy sớm, được không ạ.

Con kính tri ân Thầy ạ.

Muốn dậy lúc 4h sáng phải ngủ lúc 9h tối. Trước khi ngủ 3 tiếng không nên ăn uống nhiều, không nghĩ, làm, đọc, xem gì hoặc tranh luận gây căng thẳng.

Muốn dễ ngủ dừng cố ngủ, nên buông thư hoàn toàn. Không tập thể dục khi dậy sớm để tránh tai biến. Nếu chưa nắm vững nguyên lý thiền tuyệt đối không ngồi thiền. Thấu hiểu nguyên lý thiền thì không ngồi cũng vẫn thiền.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch sư! Sư cho con hỏi con vẫn không làm chủ được cơn ngủ của mình sau mấy mươi năm qua từ lúc chưa biết Phật pháp cho đến khi đã biết. Mỗi sáng dậy con sợ mình ngủ trễ nên đã gắng làm nhiều cách như để báo thức ngay lỗ tai để nghe thật lớn mà thức dậy, hôm thì để xa chỗ giường nằm để khi nghe chuông báo là phải bật dậy đi đến chỗ đó mà tắt chuông. Nhưng sau đó con lại nằm xuống và ngủ ngay đi mất. Đến khi biết Phật pháp thì mỗi sáng con cũng tự nhủ phải chánh niệm ngay, phải quan sát hơi thở để tỉnh thức nhưng chỉ được mấy hơi thở là con lại ngủ hồi nào không hay. Sư có cách nào chỉ dạy giúp con. Con thành kính tri ân sư.

Nhiều người cố ngủ vẫn không ngủ được, con ngủ được như thế là trời đất ban cho sao con không cảm ơn vì có được ân sủng đó?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.