Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

ngã mạn, ganh tỵ, đố kỵ

32 câu · trang 5/11

Kính bạch Thầy, con xin thầy giải đáp giúp con!

Con đã quy y và tu học được 7 năm theo chùa Bắc Tông, theo pháp tu tịnh độ, đôi khi con có trì chú như: Chú Đại Bi, Chú Phật Mẫu Tara. Thời gian gần đây do một thiện duyên con đọc và nghe những lời Thầy thuyết pháp trên trang Trung tâm Hộ Tông. Con đã ngộ và hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây con thắc mắc không biết hỏi ai. Con đã ứng dụng lời Thầy giảng Thận Trọng Chú Tâm Quan Sát mọi hành vi, viêc làm của mình ở hiện tại thì con thấy bản thân mình Tham, Sân, Si , Ngã Mạn, Chấp Trước, còn đầy đủ, chỉ giảm tí xíu thôi. Con cảm thấy lo ngại quá vì bấy lâu nay tuy tu nhưng tâm chuyển đổi không nhiều (Dù con biết rất rõ nếu Tham, Sân, Si , Ngã Mạn, Chấp trước là nhân của địa ngục nhưng con không kiểm soát được "Sân" khi có nó đến). Con Xin Thầy cho con 1 lời khuyên ạ?

Con xin cảm ơn Thầy.!

Con đừng lo sợ. Tuy tham sân si là nhân bất thiện đưa đến quả xấu nhưng chúng cũng giúp con phát huy tánh thấy. Nhờ con thận trọng chú tâm quan sát nên đã thấy được tâm mình, thấy được cả những tâm thiện và bất thiện. Các pháp thiện bất thiện đều do duyên khởi, khi con thấy rõ tánh tướng thể dụng của chúng, thấy sự sinh diệt, sự lợi hại trong nhân quả của chúng là con đang phát huy tuệ giác. Như vậy con đừng sợ tâm tham sân si mà chỉ sợ không thấy chúng sinh diệt thế nào, duyên sinh và nhân quả của chúng ra sao thôi. Thấy tham sân si là Minh, không thấy mới Vô Minh. Tham sân si không đáng sợ mà chỉ sợ Vô Minh, vì nhờ thấy thực tánh của tham sân si mà Minh mới được phát huy viên mãn. Con đang bắt đầu phát hiện được tham sân si là một bước tiến rất lớn sau khi tu tập đúng hướng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kinh Bạch thầy cho con xin đươc sám hối thầy. Con xin thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm từ vô thỉ kiếp cho đến ngày hôm nay. Cái lỗi của con là ngã mạn, hay nhìn lỗi người khác hay nói lỗi người khác. Khi con nói xong rồi thì sực nhớ ra con thấy rất là hối hận và rất là xấu hổ. Trách bản thân mình vô cùng. Thầy ơi có phải là do con không chánh niệm được nên đã tạo nghiệp đúng không thầy? Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con kính đảnh lễ thầy.

Nói lỗi người có hai cách: Một là nói để giúp người khác tránh sai lầm là tốt. Hai là nói để chỉ trích, bôi nhọ - tự tán huỷ tha - mới là xấu. Khi nào con nói theo cách thứ nhất thì không có lỗi, chỉ khi nói cách thứ hai mới cần sám hối, chừa cãi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Con kính chào Thầy ạ, sau nhiều lần được Thầy hướng dẫn cách Thiền và học thêm qua nghe pháp trên đây, dù không nhiều tuy nhiên con cũng không đi lạc đường lạc lối được ạ. Con thành kính tri ân Thầy nhiều, hiện tại con đang có một điều làm con hối hận, con kính mong Thầy giải tỏa giúp con. Trước khi nói ra, con thành tâm sám hối Thầy, nếu con có chia sẻ gì không đúng ạ. Lúc con còn trẻ, tầm 21 tuổi con có theo một Thầy tu sai, Thầy ấy có vấn đề về thần kinh mà con không biết. Và con dù kính trọng Đức Phật rất nhiều, tuy nhiên, con theo sai phương pháp nên để phá chấp mà con một lần đang chạy xe ngoài đường, có nói lời chửi bậy đến danh hiệu của Ngài. Và con nhìn kinh Nhật tụng tự nói là " rác rưởi", thật sự trong thâm tâm con rất kính quí Đức Phật. Và bây giờ, sau thời gian trải nghiệm cuộc đời, tập thiền học Phật, con chợt nhớ đến thời kỳ hồi xưa, liệu con có thể sám hối chuyện đó được không thưa Thầy? Vì thật lòng là con không có ý xấu gì cả ạ. Con thành kính đê đầu tri ân Thầy ạ.

Kính,

Con.

Do lúc đó tu sai nên sinh tâm ngã mạn. Giờ con đã thấy sai và không làm sai nữa chính là đã sám hối. Thầy chứng minh lòng thành của con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.