Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

nghiệp, sinh mệnh & định mệnh

194 câu · trang 43/65

Con thành kính tri ân Sư, mỗi câu trong bài pháp là một bài học quí báu cho hàng Phật tử chúng con.

Có điều nầy con chưa hiểu rõ được: Nghiệp là do tâm tạo mà tâm thì vô thường, vậy tại sao khi thân hoại, tâm cũng không còn mà nghiệp thì vẫn còn từ đời nầy sang đời khác?

Kính nhờ Sư hoan hỉ giải thích dùm con rõ.

Ví như trái mít một tháng biến mất để trái mít hai tháng xuất hiện, và cứ thế trái mít hai tháng biến mất để trái mít ba tháng xuất hiện v.v... Chuỗi biến mất và xuất hiện đó chính là vô thường nhưng có liên hệ chặt chẽ với nhau không gián đoạn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa sư cho con hỏi có phải mình khởi ý lên là tạo nghiệp, hay ý nghĩ đó phải qua hành động và lời nói mới tạo nghiệp vậy ạ? Nếu nói hễ khởi ý là tạo nghiệp, như vậy ai cũng tạo nghiệp hết sao mà tu tập được?

Muốn tu tập ý nghiệp này con phải tu sao ạ?

Kính sư trả lời giúp con với ạ.

Có 3 loại khởi ý: Khởi ý bất thiện, khởi ý thiện và khởi ý duy tác với trí tuệ. Loại khởi ý thứ nhất là nghiệp bất thiện, loại khởi ý thứ 2 là nghiệp thiện, loại khởi ý thứ 3 thì không tạo nghiệp nào cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy.

Thầy cho con hỏi mỗi người có nhân quả nghiệp báo riêng. Nếu mình can thiệp vào chu trình này mình sẽ lãnh quả của họ phải không thầy..

Cảm ơn thầy nhiều.

Phải, nhưng cũng tuỳ trường hợp và cách can thiệp như thế nào mà hiệu ứng vẫn khác nhau.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.