Kính thưa thầy, con xin hỏi chỗ này mong thầy giúp đỡ ạ. Con nghe Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long ngày 8A, thầy có nói đoạn: "Pháp sẽ tự tìm đến để mình trải nghiệm". Vậy thưa thầy, những nỗ lực thực hiện những mong ước là sai pháp phải không ạ? Ví dụ: đang muốn cải thiện tài chính cuộc sống? Hay là pháp đang là đang đưa ra bài học để con tự nhận ra bài học của mình trong trường hợp này để thấy trở ngại? Con cám ơn thầy. Mong thầy giải giúp con. Con cám ơn thầy.
Pháp tự đến chính là sinh nghiệp của mỗi người, học bài học từ sinh nghiệp đúng với căn cơ trình độ của người ấy nhất. Dù một người cố gắng theo đuổi ý định của mình cũng không thể qua sinh nghiệp. Như ngài Cakkhupāla cố gắng tu tập cho đến khi chứng ngộ A-la-hán cũng vẫn bị mù đúng sinh nghiệp của ngài. Như vậy cố gắng của ngài xem ra cũng không ngoài sự vận hành của pháp. Cũng là bài hoc đó nhưng khi con biết là bài học từ sinh nghiệp của chính mình (do pháp vận hành) sẽ dễ giác ngộ hơn con tự chọn không đúng với căn cơ trình độ của mình, mà bài học chủ yếu để giác ngộ, không phải để được gì trên đời rồi cũng mất.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.