Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

nghiệp, sinh mệnh & định mệnh

194 câu · trang 60/65

Thưa Thầy!

Con Thành Kính đảnh lễ tri ân Thầy từ xa.

Con đã làm theo lời Thầy là giữ Chánh Niệm Tỉnh Giác và con đã thấy được chỉ cần mình mất Chánh Niệm Tỉnh Giác một vài phút là bị tha lực nhảy vào khống chế ngay trong bộ não của mình. Con đã phân biệt được khi nào mới thật là mình và chỉ có luôn giữ Chánh Niệm Tỉnh Giác mới thoát ra được sự khống chế của tha lực.

1/ Nhưng khi họ không khống chế được mình để mình làm theo ý họ thì họ lại phá người nhà mình, phá công việc của mình, tai bay vạ gió cứ đến liên tục. Khi bị như vậy thì chúng con phải làm thế nào để cho vấn đề này được giải quyết triệt để ạ?

2/ Sự tác động xấu như vậy có thể là sự xui xẻo mà không phải là nhân quả không ạ?

3/ Khi một người tu đúng Chánh Pháp và có một chút kết quả thì hay bị những người ở cõi vô hình quấy phá ngăn cản có đúng như vậy không ạ?

Con Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy!

Con Thành Kính đảnh lễ tri ân Thầy!

  1. Họ phá nhưng vô tình họ đang giúp người nhà tu tập cho tốt hơn mới khỏi bị phá.

  2. Dù xui xẻo hay nghiệp quả thì chính yếu vẫn là thái độ của mỗi người đối với sự kiện đó.

  3. Đừng nghĩ là tu hành bị ma ngăn cản, mà có cản trở mới phát huy trí tuệ và đạo đức.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Con không biết những điều con hỏi như thế này có quá riêng tư và con cần phải tự thấy ra không, mà con cứ mãi loay hoay trong nhiều năm nay chưa thoát được nên hôm nay con xin phép được trình thầy.

Con có một cậu con trai năm nay 11 tuổi nhưng rất hay nói đến chuyện chết, chiều nay là đỉnh điểm của việc này khi hai chị em chơi đùa cãi cọ nhau, con trai con tức giận với chị rồi về mắng mẹ, con đang đau ốm vì covid lại thêm nghe những lời mắng mẹ vô cớ đã không kìm được mình mà tát cho con mấy cái. Thế thôi mà con trai con lao ra balcon định nhảy xuống lầu, con kéo được lại thì mất gần cả buổi chiều vật lộn ôm và trói bạn ấy vẫn chưa bình tĩnh lại, vẫn luôn miệng đòi chết. Con biết mọi chuyện con đang gánh chịu lúc này là nghiệp quả không phải chỉ ở hành vi của mình ngay lúc này mà từ khi con bắt đầu nuôi dạy con mình, và còn trước đó từ nhiều kiếp. Nhưng thầy ơi, con phải làm gì để giảm bớt những nghiệp quả như thế này, để con có thể sống an ổn cùng con trai mình? Con đã sám hối, đã một lòng quán xét để thay đổi mình mà sao không thoát được những nghiệp quả này thầy ơi.

Con xin lỗi nếu làm phiền thầy và các bạn đồng tu vì câu chuyện riêng của mình, mà lúc này con cần một sự san sẻ quá.

Đây đúng là bài học khó của con. Không phải là làm sao để giảm ảnh hưởng của nghiệp quả, mà là con có đủ nhẫn nại để đối diện với vấn đề và có đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy rõ vấn đề hay không mà thôi. Con cần lắng nghe thật rõ cảm xúc của mình mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Con xin hỏi về vô hiệu nghiệp. Con có nghe một số bài giảng có đề cập việc khi tu tập đã chứng ngộ Niết-bàn sẽ được vô hiệu nghiệp làm cho một số người nghĩ rằng cứ làm bất thiện đi rồi sau này giác ngộ thì tất cả sẽ được “vô hiệu hoá” hết. Con kính mong Thầy dạy rõ hơn về vô hiệu nghiệp để chúng con tránh khỏi sự hiểu lầm này ạ!

Con thành tâm tri ân và kính nguyện Thầy an lành.

Nam mô Phật!

Vô hiệu nghiệp (Ahosika kamma) là nghiệp lâu đời không có cơ hội để cho quả. Giống như những hạt giống lâu đời không có cơ hội để nẩy mầm nên đã tự tiêu hoại. Hơn nữa nghiệp là bài học để giác ngộ, giác ngộ rồi thì bài học không cần thiết nữa.

Đừng nói là bậc Thánh đã nhập Niết-bàn, ngay cả những người làm thiện nhiều và to lớn thì những nghiệp bất thiện nhỏ của họ cũng không có cơ hội trả quả.

Thiện như con thuyền, bất thiện như sỏi đá. Sỏi đá đã được con thuyền nâng đỡ không thể lặn xuống nước (trả quả), huống chi đã được đưa lên bờ. Bậc Thánh đã nhập Niêt-bàn mà nghiệp quả vẫn truy cùng diệt tận được sao?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

nghiệp, sinh mệnh & định mệnh · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ