Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Ngôn từ & vô ngôn

23 câu · trang 2/8

Dạ thưa sư ông, con trình lên sư ông mấy ý, dường như con đang vướng mắc, xin sư ông giúp con.

Thời gian này con gần như không nói gì, vì từng giây phút con chiêm nghiệm và nhận ra rằng con có nói câu gì cũng toàn là thọc gậy bánh xe pháp. Ví dụ, trong lúc con nói chuyện con rất hài hoà và vô tư, chỉ một câu bình thường thôi mà người nghe liền đánh giá, phê duyệt, bỗng con thấy sợ vì tâm mọi người biến kế. Không phải con thấy câu nói của con không đâu mà là tất cả mọi người nói chuyện ở đời, chuyện gia đình, anh em, họ hàng, họ cũng đều biến kế như vậy, những lời nói của họ đều như nhắc nhở con, đây chính là ân oán vay trả trả vay, chính là sanh tử luân hồi.

Thưa sư ông, khi con im lặng con có cảm giác an lành hơn là nói, về tâm trạng có vẻ trầm đi, không phải con chấp họ mà là con sợ nói, không biết con như vậy liệu có mắc gì không xin sư ông dìu tiếp con đi.

Con thành kính đảnh lễ sư ông.

Sādhu lành thay! Con nhận thức và hành động như vậy là rất đúng. Im lặng là vàng mà con, nói hay cách mấy cũng chỉ là bạc thôi nên bất đắc dĩ cần lắm mới nói. Sư ông nói pháp rất nhiều nhưng bình thường lại rất ít nói. Do đó trong chánh ngữ là không nói dối trá, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không nói vô ích và khi nói thì lời nói phải chân, thiện, mỹ, đúng chỗ và đúng lúc mới nói.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, xin thầy cho con biết từ tiếng Anh sát nghĩa với các từ trong Phật pháp sau: "tinh tấn", "chánh niệm", "tỉnh giác", "sáng suốt", "định tĩnh", "trong lành".

Vì con cần biết để giải thích cho người quen được biết.

Con xin cảm ơn và cung kính đảnh lễ thầy.

Tinh tấn: effort, Chánh niệm: mindfulness, Tỉnh giác: awareness, Trong lành: purity, Định tĩnh: calmness, Sáng suốt: insight.

Đó là những từ tương đương thôi, khi con hiểu đúng những từ ấy thì có thể dùng nhiều từ để giải thích mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, con đang hành cách SỐNG TRONG THỰC TẠI, con cảm thấy thật là vi diệu, nhưng rồi con hay bị quên những việc mà mình đã tiếp thu trong ngày hôm trước. Vậy có sao không? Kính mong THẦY chỉ dạy.

Xưa có vị thiền sư cầm cái chổi để đi qua đâu ông xoá hết dấu chân, cũng vậy, người sống trọn vẹn với thực tại không cần cố gắng ghi nhớ gì cả. Giống như một tấm gương ai đi qua đều phản ánh trung thực nhưng không giữ lại hình ảnh nào, tâm rỗng rang lặng lẽ trong sáng cũng vậy, chỉ thấy mà không cần lưu giữ. Vậy mà khi cần mọi thứ sẽ tự ứng một cách hoàn toàn mới mẻ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.