Kính thưa Thầy!
Xin thầy từ bi chỉ giúp con 4 điều con đọc sách mà không hiểu: Có, không, vừa có vừa không, không có không không. Đặc biệt con không hiểu thế nào là "Không có không không" ạ. xin thầy giúp con, con cảm ơn Thầy !
Đây gọi là ly tứ cú (lìa bỏ 4 kết luận). Bất cứ pháp nào không thể kết luận nó là có, không, vừa có vừa không hoặc không có không không. Chỉ riêng trong vật lý thôi các nhà khoa học đã thấy rằng một vật có đó (có) nhưng lập tức ngay đó nó không thể tồn tại như chính nó nữa (không), vậy không thể nói vật ấy "có" hay "không", cũng không thể nói cả hai (vừa có vừa không), hoặc phủ nhận cả hai (không có, không không). Thí dụ: Một giọt nước (có) đang bốc hơi (không) nên không thể kết luận nó có hay không, lại không thể vừa có vừa không hoặc không có không không.
Về phương diện tâm lý, một vật có hay không là do thái độ của mỗi người chứ thực chất nó lìa mọi nhận định của bất kỳ ai vì người nhận định luôn rơi vào một trong 4 câu kết luận nêu trên, không câu nào đúng với sự thật như nó đang là. Vì vậy Phật dạy, "trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết", đừng vội kết luận gì theo nhận thức chủ quan của cái ngã ảo tưởng cả. Xác định là "có", "không" hoặc phủ định "không có", "không không" đều chỉ là bánh vẽ của lý trí vọng thức theo tục đế, không liên hệ gì đến thực tại chân đế như nó đang là.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.