Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

ngũ uẩn

46 câu · trang 5/16

Kính Thưa Thầy!

Ngũ ấm ma xuất hiện theo thứ tự sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm hay không? Mỗi ấm xuất hiện cả mười chướng ngại hay chỉ một số thôi?

Khi thấy ánh sáng con không để ý đến thì thấy nó vẫn lặp lại nên con ngồi quan sát nó với tâm tĩnh lặng thì một lát sau nó mất. Con làm như vậy có đúng không ạ?

Kính xin Thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

  1. Ngũ ấm hay ngũ uẩn có quan hệ mật thiết với nhau, thường thì sắc đi trước rồi đến trình tự như đã được đề cập tới, nhưng đôi khi cũng khởi theo yếu tố nào mạnh hơn. Thí dụ lúc tưởng mạnh thì tưởng dẫn trước. Các chướng ngại tuỳ theo từng uẩn.

  2. Nên quan sát để thấy ra sự thật đang diễn ra thôi, còn thì thấy còn, mất thì thấy mất chứ không nên quan tâm đến mất còn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Con xin đảnh lể thầy. Con mong có ngày được thọ y quy ngũ giới nơi thầy. Mô Phật, con xin thầy chỉ dạy cho. Trong thời gian này con đang thực hành pháp sinh-diệt của ngũ uẩn, vậy thì làm sao thực hành tâm rỗng lặng, trong sáng? Và khi thực hành con bị rơi vào quên đi tất cả không biết gì chỉ hành động theo quán tính thôi, một lúc mới trở lại bình thường. Con mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn thầy mong thầy luôn an lạc, thành tựu viên mãn...

Tâm có rỗng lặng trong sáng mới thấy ra ngũ uẩn sinh diệt được. Quán không phải là suy nghĩ về mà là thấy ra. Quên đi tất cả mà hành theo quán tính là do con chỉ suy nghĩ vào một vấn đề.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy! Con rất cảm ơn thầy vì câu trả lời về ngũ uẩn ngày hôm qua, vì đã giải quyết được mối nghi của con. Nay con xin thầy chỉ giúp con là tâm con khi ở một mình nó hay suy nghĩ lung tung lắm, lúc con cảm nhận và biết rõ là con chẳng muốn nghĩ gì mà sao tự nhiên nó nghĩ, nó nghĩ ngày mai ra sao rồi nó lại quay ngay tức khắc đến tám năm về trước, cả trong lúc chuẩn bị đi ngủ như tối hôm qua con không tài nào ngủ được đến tận gần sáng thì mới chợp mắt được một tí nhưng trong lúc ngủ thì mơ mộng linh tinh nói chung là 24/24 là con không lúc nào ngừng. Con rất khổ tâm điều này và thầy cho con hỏi tâm đó của con có phải tâm hành trong ngũ uẩn không? Con kính mong thầy chỉ cho con một cách tu nào của thầy làm dịu cái tâm đó của con. Con xin đội ơn Thầy! Con chào Thầy.

Thử ngồi thư giãn buông xả và im lặng lắng nghe lại thân tâm một cách trọn vẹn xem sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.