Thầy ơi con và bạn con đi đến một ngôi chùa về mà con thì lạnh tay chân, lạnh buốt chân từ đầu gối xuống, mất ngủ thầy à, còn bạn con đi cùng thì thấy ma đói khát xương xẩu sống nơi bẩn thỉu ẩm ướt trong hang hốc. Con phải làm sao đây thưa Thầy, con rất sợ ạ?
Có thể là do chùa đó thường tụng chú cúng "thí thực" nên người âm tụ tập để thọ hưởng, cũng có chùa thờ quá nhiều "bát nhang" cho người âm, nhất là một số chùa ở đàng ngoài, thậm chí có chùa còn "bắt ma" trấn ếm chỗ này chỗ kia.
Nếu con thường chánh niệm tỉnh giác và có tâm từ thì không bị ảnh hưởng bởi âm khí của họ. Và cũng không nên đi những chùa nhiều âm khí như vậy. Nên nghe pháp để hiểu đạo lý mà sống cho đúng tốt thì hay hơn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.