Thầy ơi con khổ quá! Con có xích mích nặng với 1 ông bạn lớn tuổi hơn con. Con cố gắng giải hòa và muốn ít nhất gặp nhau cũng có câu chào hỏi. Con không muốn đẩy chuyện này đi xa nữa. Tuy nhiên lúc con tức giận có nói vài lời không hay và đã xin lỗi rồi. Ấy vậy mà bạn không chịu buông tha cứ muốn làm tới cùng. Con phải làm sao đây hả thầy?
Con cứ lo nghĩ xử lý thế nào với ông bạn mà quên lo xử lý chính bản thân mình trước. Con cứ lo việc của con đi còn việc ông ấy để ông ấy lo. Nếu con không đủ bình tĩnh, kiên nhẫn và thoải mái, làm sao thuyết phục được người khác?
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.