Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 147/394

Con Chào Thầy!

Con kính chúc Thầy và mọi người luôn khỏe mạnh và An Lạc. Con xin hỏi Thầy, con hiểu có đúng không lời dạy của Đức Phật về nghiệp: "ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác..." như sau:

1- Khi trong tâm khởi lên bất kỳ một ý gì: thiện, ác, không thiện không ác thì ứng với các trải nghiệm - quả sẽ đến với người. Vấn đề chỉ còn là thời gian.

2- Nếu ý khởi rằng: tôi không muốn, không thích cái này cái nọ... đến với tôi thì vũ trụ - nghiệp - quả cũng vẫn sẽ gửi đến người trải nghiệm dù không muốn không thích và đó là vì sao dân gian có câu "ghét của nào trời trao của ấy".

3- Việc canh cái tâm để nó không sinh nghiệp là canh để không phát sinh các ý nghĩ ác cũng như thiện, như vậy việc canh thì có thể chủ động nhưng ý khởi lại do pháp làm, dù nó có thể là từ ảo tưởng - bản ngã, canh thì được nhưng làm gì có ai để điều khiển được ngã lúc đó đâu ạ? Con thực hành việc canh nhưng không hiểu ngoài canh ra thì... sao nữa ạ? Con mong Thầy chỉ dạy. Con cám ơn Thầy.

Điều 1 & 2 thì con hiểu đúng. Nhưng điều 3 thì "canh" không có nghĩa là kiểm duyệt hay ngăn chận không cho ý khởi, mà canh để thấy sự sinh, diệt, vị ngọt, sự nguy hại, nguyên nhân, hậu quả của nó như thế nào.

Tâm không khởi chưa chắc đã tốt và tâm khởi cũng chưa hẳn đã xấu, do đó chỉ thấy thôi, đừng vội phê phán, kiểm duyệt, như vậy trí tuệ mới phát huy được. Nên trong Kinh Tương Ưng chương 1 khi một vị trời nói:

Chỗ nào chế ngự ý

Chỗ ấy đau khổ tận

Chế ngự ý hoàn toàn

Thoát đau khổ hoàn toàn.

Đức Phật dạy:

Không nên chế ngự ý

Hoàn toàn về mọi mặt

Chớ có chế ngự ý

Nếu tự chủ đạt được

Chỗ nào ác ý khởi

Chỗ ấy chế ngự ý.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy con rất vui và biết ơn vì Thầy đã trả lời các câu hỏi của con. Con muốn hỏi Thầy ý nghĩa của câu "Ta cứ trách cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong Tâm?"

Có phải khi gặp bất cứ khó khăn gì thay vì oán trách cuộc đời thì chỉ cần con thay đổi thái độ và cách nhìn vấn đề (chấp nhận khó khăn giữ tinh thần ở trạng thái tích cực, duy trì lòng biết ơn và học cách buông xả) như vậy mọi việc sẽ đều có cách giải quyết tốt đẹp. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Con cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Phải con. Cuộc đời méo mó là do cái nhìn méo mó, nên Phật dạy: Khi tâm thành tịnh thì thấy các pháp đều thanh tịnh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy.

Hôm trước con thấy được trong mục hỏi đáp là khi có chuyện buồn, thầy hướng dẫn chỉ cần trọn vẹn cảm nhận nỗi buồn là được. Con xin thầy hoan hỉ giải thích rõ hơn làm thế nào là trọn vẹn cảm nhận nỗi buồn để con có thể được học tập theo.

Con xin cảm ơn Thầy.

Thư giãn, buông xả, không đối kháng, không xua đuổi nỗi buồn mà lắng nghe nó một cách nghiêm túc, nhiệt thành với lòng biết ơn và thương yêu vô hạn... như thế gọi là cảm nhận trọn vẹn nỗi buồn. Đối với tất cả phiền não khổ đau khác con đều cảm nhận trọn vẹn như vậy thì chính là con đang thực chứng sự nhiệm mầu của pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.