Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 177/394

Kính thưa Thầy!

Con có một thắc mắc giác quan thứ 6 hay chính là linh cảm trong đạo Phật được gọi tên là gì ạ? Và trong mỗi con người có phải luôn có 2 mặt thiện và ác phải không Thầy? Mỗi khi con định làm một việc gì dù tốt hay xấu con đều cảm thấy như có tiếng nói ở bên trong con thúc giục con nên làm hay đừng làm nhưng con không hiểu nó là gì ạ. Mong Thầy chỉ giúp con. Con cảm ơn Thầy !

Giác quan thứ 6 thầy gọi là linh tri bên cạnh tưởng tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri và liễu tri. Khi còn trong tưởng tri và thức tri, tức trong nhận thức tương đối thuộc tục đế, thì thường có hai mặt đối đãi như con nói. Do đó có câu "nhất niệm khởi thiện ác dĩ phân", khi một tâm niệm khởi lên thì liền phân đôi thành thiện và ác. Điều này trong Dịch Lý gọi là "nhất nguyên lưỡng tính". Người giác ngộ không phải bỏ mặt này lấy mặt kia mà cả hai mặt đều giúp họ thấy ra sự thật tương đối của thế giới hiện tượng, nhờ vậy họ không chấp trước điều gì ở đời mà sống ung dung giải thoát. Con đừng bận tâm hoặc lo lắng, khi tâm thế nào con cứ thấy như vậy thôi, sự thấy biết này giúp con dần nhận ra sự thật và không còn dính mắc trong phân biệt nhị nguyên nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Con là một người khuyết tật và con đang yêu thương một người bình thường. Người đó cũng rất yêu thương con nhưng vì gia đình và cảm thấy mặc cảm nên không dám đến với con! Đôi khi con cảm thấy oán trách cuộc đời. Con không biết mình nên tiếp tục hy vọng hay từ bỏ mặc dù con đã rất cố gắng trong một thời gian dài, con không biết phải làm sao vì con chẳng có gì. Con cảm thấy rất tuyệt vọng đau khổ, mọi cố gắng của con dường như không đủ để thay đổi điều gì cả. Con xin Thầy cho con lời khuyên. Con chân thành cảm ơn Thầy!

Đừng mong đợi hạnh phúc ở người khác, con chính là nguồn hạnh phúc duy nhất của chính mình. Khi con nhận ra hạnh phúc vốn tràn đầy trong con thì con chỉ ban phát thôi chứ không cần sự ban ơn của người khác. Hãy trở về với chính mình, thân con có thể bất toàn nhưng tâm con thì tự nó vốn là nguồn hạnh phúc hoàn hảo. Chỉ có con là niềm hy vọng duy nhất của chính con, sao con lại vô vọng vì thiếu mất người khác?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính chào Thầy,

Thưa Thầy, làm sao để có bình an tự tại và và thiền Vipassana có giúp cho tư duy đúng sự thật như nó là không thưa Thầy?

Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe để giúp chúng con trên đường tu học.

Con kính chào Thầy!

Không cần phải lệ thuộc vào bất cứ loại thiền nào ngoài việc tự mình biết rõ mình ngay trong thực tại cuộc sống này. Cuộc đời là ống kính vạn hoa mà bất kỳ ở đâu và lúc nào con cũng có thể soi thấy diện mục của chính mình. Đừng cố gắng trang điểm gì cả khi con chưa thấy rõ mặt mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.