Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 213/394

Bạch Thầy! Con xuất gia đến nay gần 30 năm. Với thời gian đó cũng khá dài nhưng thật ra con vẫn còn yếu kém. Cách đây năm năm, con có gây lỗi nhỏ là xích mích với huynh đệ bạch Thầy! Lỗi đó theo luật thì sám hối là được. Nhưng sự việc không như thế, mà sư trụ trì đuổi con đi khỏi chùa. Con không đi! Sau đó con xin sư trụ trì mời đại diện hai Tăng bộ về chứng minh cho con ra đi. Sư trụ trì không đồng ý, cứ nói quyền trụ trì quyết định.

Bạch thầy! Năm năm qua con vẫn ở lại nhưng con không được sinh hoạt với chúng, con chỉ một mình tu tập. Và nhờ vậy mà con có điều kiện lên mạng tìm thầy tu tập. Con có được hạnh phúc! Tuy vậy tình hình bên ngoài vẫn căng thẳng. Hôm nay, con vào youtube, con gặp được một số bài pháp của thầy, con vô cùng xúc động vì Thầy đã chỉ cho con chỗ con cất châu báu mà con đã quên! Con thành kính tri ân Thầy!

Bạch thầy! Vấn đề con xin trình bày nơi đây không phải là việc tu học, mà là vấn đề ở và đi.

Bạch thầy! Sư con đuổi con không được, lại nhờ chính quyền can thiệp bằng cách cắt hộ khẩu con ra khỏi chùa mà con hoàn toàn không biết, cũng như yêu cầu công an huyện vô đuổi con... Bạch Thây! Con không đi vì con nghĩ việc mình bị đuổi quá vô lý, vả lại sau khi gây lỗi con đã nhiều lần đứng ra sám hối sư con. Bây giờ con thấy việc tiến thối lưỡng nan!

Con viết đôi dòng tâm thư nầy kính gởi Thầy, mong Thầy cho con lời khuyên!

Con thành kính tri ân thầy!

Nếu việc ở lại chỉ gây oan trái và phiền não cho cả con và vị trụ trì thì con nên tìm chỗ thích hợp ra đi để toàn tâm toàn ý cho việc tu tập. Ai cũng có nỗi khổ riêng, nên sớm bớt dầu bớt củi thì lửa sẽ tắt. Ai chịu thua người ấy thắng, vì thắng mình mới là chiến thắng cao đẹp nhất. Người nào chịu được thiệt thòi trên đời người ấy sớm được giải thoát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi, người trẻ họ thường cảm thấy lạc lối, họ không biết mình thích gì và nên làm gì, và họ có cảm giác phải đi tìm một điều gì đó, mà lại chẳng biết đi về đâu, ấy thế là họ đang bị gì?

Vì các bạn ấy nghĩ về tương lai quá nhiều. Khi nghĩ đến một tương lai mà mình chưa biết thì sinh ra tưởng tượng, lo âu sợ hãi và phân vân do dự. Nếu các bạn ấy biết sống tỉnh thức và nhiệt tình với hiện tại, sáng suốt biết mình tại đây và bây giờ thì các bạn ấy sẽ có tự tin để đi vào tương lai mà không lo âu hay do dự. Không phải bận tâm sẽ đi về đâu mà cần phải biết đường đi ngay dưới chân mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi, ngày hôm nay nhiều việc và con cảm thấy căng thẳng quá. Con hiểu là những căng thẳng này phần lớn do con tạo ra. Căng thẳng thì vẫn căng thẳng nhưng con vẫn cảm thấy biết ơn những điều này vì đã nhiều lần rồi, mỗi lần căng thẳng hay khó khăn qua đi con lại thấy ra mình hơn một chút.

Con định hỏi thầy làm cách nào để bớt căng thẳng nhưng con lại thấy căng thẳng cũng hay. Có người khi gặp nhiều việc khó khăn thì căng thẳng, có người thì không. Ai căng thẳng thì cứ căng thẳng, ai không căng thẳng thì không căng thẳng thôi. Có lẽ suy nghĩ và hành vi của con như vậy nên kết quả sẽ như vậy. Hoặc do những quan niệm mà con chưa thấy hết giờ mới có dịp để con thấy rõ ràng.

Cuộc sống thăng trầm nhiều ngày vui.

Chỉ khi nào khổ mới biết buồn

Hiển nhiên như vậy sao còn hỏi

Ngóng ngóng nhìn nhìn hết tới lui.

Tới lui là sinh tử luân hồi tới lui ạ, con xin dâng thầy bài thơ tối nghĩa của con nhân lúc hỗn loạn trong lòng.

Con kính đảnh lễ tri ân Thầy, tri ân Pháp.

Hay lắm! Cứ đối diện với căng thẳng để thấy ra nó hơn là né tránh hay cố loại trừ nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.