Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 283/394

Con thành kính tri ân Thầy!

Thưa Thầy, Thầy luôn luôn hướng dẫn chúng con "ĐỪNG THÊM - BỚT GÌ CẢ - CỨ THẤY NHƯ NÓ ĐANG LÀ..."

Thưa Thầy, ngôn từ Thầy giảng tuy dung dị đơn giản - nhưng con biết ơn vô cùng cụm từ "ĐỪNG THÊM - BỚT GÌ CẢ", đối với con cụm từ này là cả một bí kíp quý báu giúp con chạm được CÁI TÂM THANH TỊNH TRONG SÁN dù chỉ trong khoảnh khắc - và khi tâm thanh tịnh thì thấy rõ pháp đang là như Thầy đã hướng dẫn.

Thưa Thầy, con biết ơn Thầy vô cùng đã ban cho con được học những bài giảng rất quý báu...

Thưa Thầy, năm mới 2018 con kính chúc Thầy sức khoẻ an khang và hạnh phúc!

Con thành kính tri ân Thầy !

Sādhu lành thay! Chúc mừng con đã nhận ra "bí kíp" Tâm thanh tịnh trong sáng!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Mô Phật! Con kính đảnh lễ thầy!

Con xin được hỏi thầy về tập khí và cách quán chiếu nó. Thầy có giảng là khi thấy tập khí, tâm mình vọng động thì cứ thấy nó khởi lên, không phán xét thì nó tự chìm xuống, vậy mình có cần quán chiếu nhân duyên của tập khí đó không thầy? Có cách nào để tập khí biến mất hoàn toàn không thưa Thầy? Tâm con hay vọng động chứa nhiều tập khí xấu, lúc trước con hay đè nén nó, và cố gắng đối trị nó bằng tâm khác (ví dụ như quán từ bi để đối sân hận...) nhưng sau này nó vẫn khởi lên, tuy con im lặng không tạo tác, nhưng lúc đối cảnh, khuôn mặt con lại nheo lại khó chịu, con không biết làm sao để nó giảm bớt. Con cám ơn thầy.

Chỉ cần thấy tập khí không cần diệt nó đi. Khi con quan sát, lắng nghe, cảm nhận được sự sinh diệt của tập khí con sẽ thông suốt được nó. Sự thông suốt đó giúp con cảm thông với các tập khí mà không còn bị nó chi phối nữa. Như khi nghe đứa bé khóc thét con bực mình muốn nó ngưng khóc ngay, nhưng người mẹ lại ôm nó vào lòng với tình thương yêu thông cảm. Đối với tập khí cũng vậy, chính nó giúp con thấy lại chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch Thầy.

Con luôn thắc mắc trong tâm, trong đời sống hằng ngày con phải hành sao để không phải rơi vào tình trạng hữu vi hữu ngã. Con vẫn luôn bị kẹt trong tu bằng bản ngã. Vậy con phải hành thế nào đây hay là không cần hành gì cả, mong Thầy chỉ dạy giúp con. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Không cần hành gì cả vì cố hành gì cũng hữu vi hữu ngã cả, chỉ cần sống trọn vẹn tỉnh thức với thực tại (thân thọ tâm pháp) đang là thôi thì tánh biết tự thấy pháp, hoàn toàn vô vi vô ngã. Thấy ra điều này thì ngay đó giác ngộ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.