Thưa Thầy,
Con đọc trong bộ sách "Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt" của sư Giới Đức, con thấy thời Đức Phật nhiều vị chỉ nghe pháp trong khoảng thời gian vừa đủ rồi xin Đức Phật đề mục và đi tìm trú xứ thích hợp để tu tập hành thiền và sau đó đắc quả A-la-hán. Việc tu tập theo đề mục và hành thiền này có khác gì với cách tu quan sát trong đời sống như thầy dạy trong các bài pháp không? Xin thầy giải thích cho con.
Đề mục đức Phật chỉ cho mỗi người mỗi khác tuỳ theo căn cơ trình độ. Thí dụ đức Phật bảo một vị sư quan sát cái khăn, vị khác Ngài dẫn đến một hồ sen xem hoa, v.v... cũng đều là quan sát những chuyện bình thường trong đời sống. Con cứ đọc bài Kinh Tứ Niệm xứ xem đức Phật dạy gì thì sẽ rõ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.