Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 324/394

Thưa Sư cho con hỏi, hằng ngày con biết đủ, thấy thân hành và tâm hành, rồi khi con thấy ra được cái gì sai, cái gì đúng, thì con chỉnh lại việc làm hay hành động của con? Vì khi con thấy ra thì con chỉnh lại, con thấy thân tâm nhẹ nhàng, không còn có sợ hãi, hoang mang, lo âu. Con dùng biết đủ và thấy thân hành và tâm hành hằng ngày như vậy để tưới và chăm sóc cho cái cây của con như vậy đã đúng chưa thưa Sư. Con kính cảm ơn Sư.

Con hành như vậy là rất tốt, nhưng nếu “tưới và chăm sóc cho cái cây của con” theo nghĩa nỗ lực hoàn thiện thân tâm cho tốt đẹp hơn thì vẫn còn hữu vi hữu ngã, còn nếu hiểu theo nghĩa giác ngộ Sự Thật để thoát khỏi dính mắc thì rất đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con xin đảnh lễ Bạch Thầy!

Dạ thưa thầy, khi con vô sự, với sự rỗng lặng trong sáng thân biết thân, thọ biết thọ, ý biết ý, thì con trọn vẹn. Thấy lắm lúc vẫn bị những suy nghĩ như: vì sao có người giác ngộ vì sao có người không giác ngộ, phải chăng trong sáng và không trong sáng là vẫn còn nhị nguyên. Con hình như cố tìm quy luật, một cái hiểu nào đó thống nhất hợp lý mọi thứ con được nghe trước đây. Và mỗi lần bị dòng tư tưởng ấy cuốn theo thì con cảm thấy nặng nề tâm không thanh thoát ạ, phải chăng con bị cái bản ngã học đạo vi tế lẩn trốn không ngờ, sở đắc sở tri dẫn dụ. Con đã bị như thế chắc nhiều lần, cũng đã có lúc thấy ra nhẹ nhàng nhưng cũng vẫn chứng nào tật đó. Con mong Thầy cho con lời khuyên ạ.

Con xin cảm ơn Thầy. Chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ.

Con như thế nào cứ thấy như vậy, chủ yếu là các pháp đến đi giúp con phát huy tánh thấy chứ không phải để đạt được trạng thái nào.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Làm thế nào để đưa những tâm hành tiêu cực, phiền não trong vô thức lên trên mặt ý thức để nhận diện, soi sáng được chúng.

Kính cảm ơn Thầy.

Không cần đưa lên, cứ để chúng tự lên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.