Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 370/394

Kính đảnh lễ sư ông! Con có thắc mắc:

Theo sư ông là học ra bài học trong cuộc đời. Vậy ví dụ như ta không rút kinh nghiệm mà lỡ đọa địa ngục và quả báo khổ đau thì làm sao ạ? Con chưa hiểu chứ không có ý tranh luận xin sư ông từ bi giải đáp. Cho con xin 1 ví dụ ạ!

Tri ân sư ông. Chúc sư ông nhiều pháp lạc.

Nếu đoạ địa ngục thì học tiếp ở đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa sư, con năm nay 29 tuổi, cách đây 4 năm sau khi bà ngoại con mất, lúc ấy con bắt đầu ăn chay và niệm Phật, con đọc kinh và chú đại bi mỗi ngày, cũng với chỉ một niềm tin hồi hướng công đức cho gia đình và cả những ai nghe thấy. Cho đến nay thì con tập trung vào nghe pháp và thực hành. Sau tất cả, cái con nghiệm ra và thực hành lại là không có gì để nghiệm và cũng không có gì cố gắng để thực hành, con làm mọi việc với những gì con thấy thoải mái và tâm an lạc nhất. Thưa thầy, có phải sau tất cả các Pháp là không có Pháp nào cả, cái duy nhất còn lại là tâm an lạc trong mọi hoàn cảnh phải không thưa thầy? Mong thầy từ bi giải đáp thắc mắc của con. Nam mô A Di Đà Phật.

An lạc chỉ là hiệu ứng phụ, đừng quá quan tâm đến nó, cái chính là tâm con có thanh tịnh trong sáng hay không. Chỉ cần sống với tâm thanh tịnh trong sáng thì dù có lạc hay không vẫn an nhiên tự tại.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Xin Thầy cho con được hỏi ạ! Khi mình đang làm 1 việc gì đó (như lễ Phật, tụng kinh)... mình tập trung, mình biết mình đang tập trung; mình tán loạn, suy nghĩ vẩn vơ... mình biết mình đang tán loạn, chỉ cần biết thôi, cũng không cần kéo nó về với việc đang làm, và cũng không cần mong muốn nó về, để nó về một cách tự nhiên, không quan tâm tác ý. Có đúng không thưa Thầy?

Còn xin cảm ơn Thầy ạ!

Không có điều gì nhất định đúng cả, đừng cố hình thành một công thức, cứ tuỳ trường hợp mà ứng sao cho phù hợp là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.