Kính thưa Thầy, con có thắc mắc kính xin Thầy giải thích cho con rõ.
Trước đây con tu pháp môn niệm Phật, thời gian sau con hành thiền Vipassana cũng khá lâu. Gần đây, khi nghe những đĩa Thầy giảng và đọc Thư Thầy trò, con tu tập theo và có cảm giác là mình giải đãi thế nào đó. Con nghĩ mình chưa nắm được cốt lõi của việc tu tập. Xin Thầy giúp con hướng tới những gì thiết thực đúng đắn trong đời sống. Con rất thiết tha đến việc tu tập giải thoát, tuy con đã lớn tuổi và đang sống với gia đình.
Con xin đảnh lễ và kính chúc Thầy luôn khỏe.
Đừng vội vàng nóng nảy như thế. Buông cái ý muốn nóng vội đó đi chính là tinh tấn, còn cố gắng một cách vội vã mới chính là giải đãi. Tu là bỏ mọi nỗ lực tìm cầu để trở về thấy lại chân lý muôn đời nơi chính mình, chứ không phải là nỗ lực để đi đến một nơi nào khác hay cố gắng trở thành cái gì khác. Tinh tấn rốt ráo nhất là buông mọi ý đồ lăng xăng của bản ngã để trở về với tự tánh không là gì cả (vô ngã). Tự tánh là vô vi, vô tác, vô tướng, vô cầu, vô ngã, còn "cái ta" ảo tưởng thì hữu vi, tạo tác, chấp tướng, tìm cầu và hữu ngã. Khi cái ngã bị quan sát phải buông xuống ý đồ lăng xăng tạo tác để trở thành của mình, nên nó cảm thấy giải đãi, vô tích sự, và bất an... Nói tóm lại, tu không đúng hướng thì chỉ phát triển bản ngã, còn tu đứng hướng là trở về với tâm tĩnh lặng, trong sáng và hồn nhiên.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.