Con chào thầy. Thưa thầy, con có một thắc mắc muốn nhờ thầy khai thị giúp con. Trong nhà thiền có câu "kiến tánh khởi tu", có nghĩa là thấy tánh rồi mới bắt đầu tu. Nhưng hiện tại con chưa kiến tánh, chẳng lẽ con không tu gì cả? Mong thầy cho con một định hướng để con có thể sống một cách an vui, tự tại. Vì con đọc sách nghe kinh nói công danh, sự nghiệp, vợ con là những thứ ràng buộc, nếu dính mắc vào đó thì không thể giải thoát được. Con phải có thái độ như thế nào mới đúng đắn thưa thầy? Con cám ơn thầy.
Lúc đầu nghe kinh đọc sách và hiểu bằng lý trí, kiến thức nên lấy ý thức qua khái niệm mà tu. Đó là tu với thức tri, tu như vậy cũng tốt nhưng chỉ tu trong vòng tục đế tránh ác làm lành, tuy giảm bớt hại mình hại người vẫn chưa vào được chân đế. Khi vượt khỏi tục đế, tu thiền Vipassanà thì bặt dứt lý trí, vọng thức nên không còn tu với ý thức khái niệm nữa mà bắt đầu tu với tánh biết trong sáng vượt ngoài hữu ý hữu ngã, đó là tu với tuệ tri nên thấy được thực tánh pháp mà Thiền Tông gọi là kiến tánh. Khi đã thấy được thực tánh chân đế thì mới thật sự bắt đầu tu theo chân đế, nghĩa là bắt đầu thật sự biết sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Đó chính là nghĩa của "kiến tánh khởi tu".
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.