Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

nhân quả & nghiệp báo

86 câu · trang 14/29

Kính thưa Thầy,

Con xin được hỏi là khi con đọc sách về phát triển bản thân, có 1 cuốn sách tên là Luật Hấp Dẫn (The law of attraction), họ nói đó là quy luật các doanh nhân thường dùng để thành công bằng cách suy nghĩ về cái mình muốn thật nhiều để đạt được mục tiêu. Mà điều đó nó đi ngược lại với Pháp. Vì giống ví dụ trái mít thầy hay nói với tụi con, trái mít chín là sự vận hành của Pháp. Mà nếu đặt trường hợp nếu vận dụng luật hấp dẫn vào đây, là lúc nào mình cũng muốn nghĩ về trái mít chín thì nó thành tham sân si rồi thay vì là tinh tấn tưới nước chăm sóc mỗi ngày, thì đến một lúc ta sẽ có mít chín mà ăn. Xin thầy khai sáng cho con. Con xin cảm ơn thầy.

Luất hấp dẫn chính là luật nhân quả nghiệp báo. Như đức Phật dạy "Trong các pháp (thiện, bất thiện, duy tác) ý dẫn đầu, ý là chủ, ý tạo tác tất cả". Như vậy ý đúng tốt dẫn đến hành động nói năng đúng tốt, ý sai xấu dẫn đến hành động nói năng sai xấu, ý thanh tịnh trong sáng dẫn đến giác ngộ giải thoát.

Không hiểu luật nhân quả nghiệp báo mà ứng dụng luật hấp dẫn theo tham vọng (tà kiến, tham ái) thì chính luật hấp dẫn sẽ dạy cho bài học đích đáng. Trong luật hấp dẫn có một nguyên lý quan trọng mà ít người để ý đó là ý muốn chủ quan thiếu lương tri sẽ đưa đến hậu quả phản tác nghiêm trọng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin cung kính đảnh lễ Ngài ạ!

Con kính bạch Ngài, con xin phép được hỏi một câu hỏi này ạ: con có một người bạn đồng tu và đã trở thành tu sĩ, vì bị khiếm khuyết về đôi mắt từ lúc còn bé (hiện tượng không cân bằng và thiếu hợp thị giữa hai mắt) nên trong cuộc sống tiếp xúc hằng ngày huynh đệ, hoặc với Phật tử cư sĩ có tâm thiếu tự tin, mặc cảm, theo con được biết thời đại này y học đã tiến bộ nên có thể chữa được bệnh này, kính bạch Ngài bạn con có thể đi điều chỉnh, trị bệnh này có nên không ạ, huynh ấy muốn để trị bệnh nhưng lại sợ can thiệp vào quả dị thục. Kính mong ngài cho con lời khuyên ạ.

Con cung kính tri ân Ngài.

Chữa được thì cứ chữa, nếu chữa lành tức quả dị thục đã hết, nếu chữa không lành thì quả dị thục vẫn còn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con chào thầy!

Cho con xin hỏi tại sao có người làm phước hay làm tội trong hiện tại thì có người lại có quả trong hiện tại và có quả trong tương lai hoặc kiếp tới trở đi ạ?

Con cảm ơn thầy! Chúc thầy có nhiều sức khoẻ.

Cũng như người trồng cây, có cây cho trái ngay trong năm, có cây phải năm sau và cũng có cây phải nhiều năm nữa mới ra trái.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.