Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta)

104 câu · trang 17/35

Con kính đảnh lễ thầy !

Thưa thầy, con nhận ra "tâm vũ trụ" được thầy nói đến và nguyên lý "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".

Mọi người cứ nghĩ rằng những suy nghĩ xấu trong tâm mình không ai hay ai biết nhưng thực ra từ trường từ suy nghĩ xấu đó đã được thu vào vũ trụ (tâm vũ trụ) và trong vũ trụ có những năng lượng tiêu cực tương ứng với những suy nghĩ xấu đó giống như thỏi nam châm hút vào nhau. Ngược lại tương tự với suy nghĩ tốt. Đây là lý do vì sao Đức Phật lại nói trong các Pháp - Ý dẫn đầu.

Con xin cảm ơn Thầy! Nhờ biết thấy ra chính mình mà con mới dần dần thấy ra được nhận quy luật vận hành thực sự của đời sống hay vũ trụ này!

Sādhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Còn thành kính đảnh lễ Thầy!

Thưa Thầy, cho con được hỏi ạ.

Trước đây khi được nghe nói về Tánh biết với những miêu tả như: trùm khắp, bất sinh bất diệt... con chẳng hiểu gì cả, con cũng không biết đó là cái gì.

Gần đây, nhờ cũng thường xuyên vào trang của Thầy, con lờ mờ (không mạnh, không thường xuyên) nhận ra rằng: Có 1 cái biết luôn luôn, thường hằng, luôn nhìn thấy tất cả các tâm tán loạn hay trở về với yên lặng, sân hay dịu lại, tham hay không... mà nó không bị cuốn theo, không bị dính mắc một chút nào đến những tâm kia.

Con thấy biết như thế có đúng không thưa Thầy?

Đúng. Dù chỉ thoáng thấy nhưng rồi trước sau gì con cũng thấy ra điều đó thật hiển nhiên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, lần đầu tiên con đến gặp Thầy xin quy y, lúc thầy trả lời câu hỏi của con về sự hoàn toàn thanh tịnh, cái biết tự nhiên xuất hiện, hoà vào tất cả mọi vật, bừng sáng cùng khắp mọi nơi... Lúc ấy con như được khai sáng rất xa, vượt qua ranh giới ngôn từ, mà lúc đó con cảm được cái thấy Thầy trực tiếp khai sáng cho con... Thắc mắc của con đã được Thầy giải đáp để con thấy ra nguyên lý cốt lõi trong chánh pháp. Dường như lúc đó Thầy truyền trao bằng Tánh Biết vượt qua khỏi phạm vi hạn hẹp của nhận thức lý trí ạ. Con vô cũng biết ơn và xin cúi đầu đảnh lễ Thầy!

Sādhu lành thay! Chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.