Thưa Thầy, con xin trình pháp.
Hôm qua, có nhiều chuyện xảy tới làm con khó chịu trong người, khi thấy cơn khó chịu đó, con quay lại quan sát thì nhận ra có một bản ngã đang quan sát chính cái bản ngã khó chịu đó và càng cố quan sát thì con lại càng khó chịu hơn, không thể thoát ra được. Được một lúc mệt quá con không biết phải làm gì thì con ngả úp xuống giường, rồi vô tình tay con ôm cổ, con cảm nhận được mạch ở cổ đang đập rồi việc cảm nhận trên thân đó kéo con trở về hiện tại. Sau đó cơn khó chịu dịu xuống và không còn nữa.
Sau hôm đó con mới thấy được rõ 2 kiểu chánh niệm, một cái vẫn là của bản ngã và một cái là tự nhiên. Khi càng cố quan sát thì chỉ như một bản ngã chồng lên một bản ngã khác và cả hai cái đều là ảo. Còn kiểu kia chỉ thuần nhìn thấy, cảm nhận trên cái thật và nó không có sự cố gắng.
Con thấy như vậy không biết có sai ở điểm nào không, mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy!
Con Thanh Ngọc.
Đó là phát hiện cực kỳ chính xác! Ít ai phát hiện được rằng cố chánh niệm chính là thất niệm, nhưng khi tự nhiên vô tâm chánh niệm liền có mặt.
Chính sự cố ý quan sát theo ý đồ của bản ngã đã ngăn cản sự trọn vẹn rõ biết tự nhiên của tánh biết vốn thanh tịnh trong sáng. Chúc mừng con thấy ra điều kỳ diệu này!