Con thỉnh thoảng có đi tụng kinh. Khi nghe kinh Phật con rất thích và tin tưởng. Nhưng mỗi lần nghe đến từ phải thường xuyên cúng dường Tam Bảo, tự nhiên trong đầu con hiện lên hai chữ thương trường. Xin quý thầy cho con lời khuyên làm sao con dẹp được hai chữ đó để con yên tâm và tinh tấn trên đường tu hành. Con xin cám ơn.
Con phải thật sáng suốt để đừng rơi vào thành kiến, phải phân biệt rõ từng trưòng hợp để biết trưòng hợp nào đúng trưòng hợp nào sai, không phải vì những ngưòi xấu “mượn đạo tạo đời” mà “vơ đũa cả nắm”, đánh đồng những ngưồi xấu với những người nhiệt tâm làm việc vì lợi ích chung mà mất phước đức cho mình và lợi ích cho nhiều ngưòi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.