Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sát sinh & phóng sinh

104 câu · trang 10/35

Kính thưa Thầy.

Thầy ơi cho con hỏi là con dùng chai xịt kiến để xịt vào đống rác con mới dọn đi, con chỉ nghĩ là để khử mùi thôi chứ không nghĩ là giết ruồi muỗi hay con gì cả vì đó giờ con không có tin công dụng mấy chai xịt này lắm. Ai ngờ nó chết thiệt Thầy ạ! Lúc này con cũng không có hối hận gì chỉ nghĩ là lần sau không làm vậy nữa thôi. Vậy là có phạm giới sát sanh không Thầy?

Con cảm ơn Thầy và cầu mong Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Khi nào có chủ ý muốn giết và cố giết mới phạm giới sát sanh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin lỗi Thầy vì con làm phiền Thầy lần nữa, vì câu hỏi phạm giới sát sanh của con vừa nãy là con viết thiếu rằng: sau khi ruồi chết con thấy cũng vui vui vì nó chết. Nghĩa là con không muốn giết và cố giết lúc đầu nhưng cũng vui vì nó chết, vậy thì là sao hả Thầy?

Con cảm ơn Thầy!

Khi không muốn giết cũng không cố ý giết, chỉ vô tình làm chết thôi thì chưa phải sát sanh nhưng thấy chết lại vui là một dạng "gián tiếp" sát sanh, có khi tội còn hơn sát sanh trực tiếp nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Thưa Thầy cho con hỏi, con là một Phật tử. Con đang muốn kinh doanh bánh flan, một loại bánh được làm từ trứng gà, nhưng trứng gà công nghiệp. Vậy việc kinh doanh của con có phạm giới sát sinh hay là tổn đức gì không Thầy?

Giờ con đang phân vân không biết tính sao, xin Thầy cho con lời khuyên.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nếu là trứng gà công nghiệp không thể ấp nở thành gà con thì không sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.