Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sát sinh & phóng sinh

104 câu · trang 11/35

Thưa Thầy cho con hỏi, khi ta nhìn thấy một con rắn chụp được một con ếch định nuốt thì ta nên cầm gậy đánh đuổi con rắn để cứu con ếch, hay không nên can thiệp để nó vận hành theo định luật công bằng của pháp giới ạ? Con cảm ơn Thầy!

Hãy để cho hai con vật phát triển khả năng của chúng thì chúng mới có thể tiến hoá được. Cuộc sống sở dĩ khắc nghiệt đến thế chỉ vì một mục đích duy nhất là muốn giúp chúng sanh tiến hoá mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy!

Cho con hỏi Phật giáo Nguyên Thuỷ không có ăn chay phải không Thầy, con ăn chay có lợi ích gì cho chúng sinh động vật không? Con có đọc 1 số sách của Phật giáo hiện đại có giải thích là ăn chay nhằm hạn chế việc sát sanh, nhưng con thấy đồ ăn đó con không ăn người ta cũng bỏ đi chứ đâu có để lại dành cho bữa sau nên không thấy được sự giảm đi sát sinh trong việc con không ăn thịt, trong các giới luật của 1 người muốn tu tập tại gia thì cần tuân thủ những điều gì vậy Thầy?

Trước đây con rất thương các vật nuôi nhưng từ khi nghe các pháp thoại của Thầy thì con thấy thương tất cả chúng sinh động vật, có nhiều tình huống con rất khó xử trong việc sát sanh ruồi muỗi, con của con còn rất bé có khi cháu bị muỗi cắn thì vợ con kêu con vợt các con muỗi đang gần em bé đi, con rất bứt rứt nhưng gia đình con không phải là theo Đạo Phật nên không có khái niệm không sát sanh những sinh vật như kiến và muỗi. Và con cũng lo là cháu bị muỗi và kiến đốt nếu mình không xua đuổi hay giết đi. Xin Thầy hướng dẫn con phải sống thế nào cho đúng ạ?

Con cảm ơn Thầy!

Nên làm theo sự sáng suốt thấy biết của mình, không nên theo một lề thói quy định sẵn. Mỗi người cứ hành động theo nhận thức của mình rồi từ đó tự mình học ra điều nào đúng, điều nào sai để chuyển hoá nhận thức và hành vi chứ không nên bắt chước theo người khác. Chỉ có cách đó con mới thực sự phát huy được trí tuệ và đạo đức đích thực. Nếu con bắt chước theo người khác mà không tự mình thấy sự thật thì dù có tốt cũng chỉ là đạo đức giả mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con Kính Bạch Thầy! Con chúc Thầy sức khỏe!

Xin Thầy cho con hỏi: nhà con có nuôi một con mèo cái, lần này nó đẻ 2 con. Nhưng đến khi 2 con của nó đã đi đứng và ăn được thì người thân của con thấy 1 sự thật kinh hoàng là mèo mẹ đang ăn con nó. Còn một con khác thì mất tích cách thời điểm đó hơn 3 ngày. Người thân con thấy vậy nên lo sợ và bắt nó cho một người cùng xóm, mà người đó thì rất thích ăn thịt mèo. Bắt vào buổi chiều thì vào 20h tối hôm đó, con mèo mẹ đã trốn về. Trong trường hợp này con phân vân không biết tính sao với con mèo mẹ, vì ông bà ta thường nói "Hổ dữ còn không ăn thịt con" thì cớ sao mèo mẹ này lại hành động như vậy. Nhưng nếu bắt con mèo mẹ vào chỗ chết thì lại vướng vào sát sanh. Con vô minh, kinh mong Thầy khai thị dùm con.

Con cám ơn Thầy ạ!

Xử lý như vậy là oan cho con mèo mẹ. Thầy đã chứng kiến nhiều lần sự kiện này. Không phải con mèo mẹ ác mà đó là luật sinh tồn tự nhiên của giống mèo nói riêng hay loài thú nói chung. Mèo mẹ luôn bảo vệ con nhưng trong các lứa con nó sinh ra có con không đủ tố chất sinh tồn (nếu giữ lại mèo con ấy cũng sẽ chết hoặc bị mèo cha và thú khác ăn) nên nó mới tự giải quyết theo bản năng. Bản năng của con thú là bẩm sinh nên không có tội như sự sát hại có chủ ý của loài người.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.