Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sự thật, chân lý, pháp, tánh

282 câu · trang 61/94

Con xin kính chào thầy!

Con đang thắc mắc về câu nói của thầy: "Khi không còn cần rèn luyện để trở thành, hay đạt được bất kỳ điều gì, chỉ thấy biết trong sáng thì tuệ tri sẽ xuất hiện". Việc không cần rèn luyện để trở thành hay đạt được bất cứ điều gì có làm ta trở nên lười biếng, thất nghiệp và vô dụng trong xã hội không thưa thầy? Con thấy những người thành công hay viết sách để giúp người trẻ có được sự cố gắng thành đạt, nhưng thầy lại nói như là buông xuôi, con không biết nên nghe ai? Con sợ khi không có mục tiêu phấn đấu, đạt được mục tiêu gì đó, mình lại trở nên sống phí cuộc đời, không giúp ích cho ai, hoặc bản thân bị nghèo khó, chật vật sau này.

Mong thầy có thể giải thích rõ cho con hiểu để thực hành trong cuộc sống đời thường cho đúng đắn nhất ạ!

Con xin cảm ơn thầy rất nhiều!

Chúc thầy sức khoẻ & bình an!

Con đang nói về đạt được mục đích trong tục đế, còn thầy đang nói về thấy ra sự thật trong chân đế. Tục đế thì ai cũng đang làm theo nhưng nếu không thấy ra chân đế thì dù đạt được bất kỳ mục đích nào vẫn chỉ là đau khổ, chỉ có cái gọi là hạnh phúc khi đang hy vọng đạt được mục đích thôi! Người thấy ra chân đế vẫn sống trong tục đế nhưng dù đạt được hay không đạt được mục đích tục đế họ vẫn luôn an lạc. Đó là sự khác biệt duy nhất mà con chưa thấy ra!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa sư ông !

Con thấy ra rằng tất cả những sách, không chỉ riêng sách về đạo Phật. Người ta viết ra được hệ thống lý thuyết đều dựa vào kinh nghiệm mà người đó trải qua, thực hành hoặc đúc kết kinh nghiệm của người đi trước. Người đọc sách chỉ đọc để biết kinh nghiệm đó, hiểu ra là có những góc nhìn như vậy. Nhưng để thấu hiểu thực sự chỉ có chính sự trải nghiệm, thực hành của riêng họ.

Con cảm ơn sư ông!

Đúng như vậy!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.