Dạ con kính thưa Thầy. Con từng nghe pháp Thầy giảng dạy là người âm họ không thể hại người dương được nếu không có ân oán.
Sao con đi đến nơi nào có âm khí là con chóng mặt xây xẩm, ở nhà sáng nào ngủ dậy con cũng thấy cơ thể lạnh và khi đó con niệm Phật thì con ngáp và chảy nước mắt nhiều lắm.
Thường họ không áp vào thân thì con không có sân nhiều, nếu có thì con thấy mình có sân, nhưng khi khí âm bám vào con sân lên và khó kiềm chế lời nói suy nghĩ. Con kính xin Thầy từ bi giúp con. Con bị vậy từ khi con đi chùa và giờ con không còn đi chùa nữa chỉ ở nhà nghe pháp của Thầy thôi. Từ lúc bị vậy sức khoẻ con yếu rất nhiều, đến nỗi đôi lúc việc nhà con làm cũng không nổi. Con cũng nhìn lại mình như Thầy chỉ dạy, thay đổi những cái sai của mình.
Dạ con thành kính tri ân Thầy nhiều lắm.
Đó là cơ hội để con thực hành chánh niệm tỉnh giác, phát triển tâm từ và làm những việc phước thiện để nội lực mạnh mẽ lên thì âm khí sẽ không xâm nhập con được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.