Con kính chào Sư ạ. Con có vấn đề này, mong thầy từ bi chỉ bảo giúp con.
Hiện tại thì con đang sống và làm việc tại một nơi xa nhà, xa quê hương nơi cha mẹ con đang sinh sống. Cha mẹ muốn con về quê nhà sống và làm việc để ở gần cha mẹ. Con thì không muốn về nhà mà ở lại thành phố lớn. Vậy nếu con làm trái ý bố mẹ thì có mang tội bất hiếu không ạ?
Thứ hai, con là nhân viên y tế, làm việc phải tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày, thời gian đầu con rất là có tâm bi, thương bệnh nhân mang bệnh thân là đã bị khổ thân rồi, nhưng sau vài tháng làm việc, gặp nhiều bệnh nhân thái độ rất không lịch sự, thậm chí còn hạch sách, làm tâm bi của con giảm dần, và hiện nay thì hầu như không còn, chỉ còn tâm sân, tâm bất thiện thôi ạ. Sư từ bi cho con xin lời khuyên nên làm như thế nào trong trường hợp này ạ?
Nếu vì công việc thuận lợi ở thành phố, mà cha mẹ chỉ vì tình cảm mà mong con về thì không về quê cũng không sao, nhưng nếu cha mẹ thật sự cần con giúp đỡ thì con nên về.
Không từ bi nổi thì con học bài học nhẫn nại nếu con tiếp tục muốn làm nghề này. Khi sân con nên quan sát lại trạng thái tâm mình, đó là cách để chế ngự tâm bất thiện.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.