Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tâm sân

117 câu · trang 27/39

Bạch thầy, con xin hỏi là con có nghe đạo Phật dạy là nên tiết chế cơn giận không cho bộc phát, nhưng gần đây con có nghe 1 người anh con nói là hãy tức giận khi cần thiết vì nếu ta kiềm chế thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Mong thầy giải bày cho con ạ.

Kiềm chế cơn giận và cứ tức giận khi cần thiết đều không đúng. Tốt nhất là biết rõ cơn giận đang như thế nào. Không biết rõ con giận mà cố kiềm chế hoặc để giận tự do thì đều hại mình cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Thầy!

  • Trong một bài giảng thầy có chỉ dạy: Không cần diệt chỉ cần thấy nó sinh diệt ra sao. Càng cố diệt càng làm nó mạnh lên. Thấy sinh diệt của nó nên không mê mờ. VD: Sân thì để coi nó sân như thế nào, không phải là để cho nó sân mà để xem nó sinh diệt ra sao.

  • Nhưng thưa thầy có những tập khí quá mạnh và sâu dày mình nhẫn nại trọn vẹn nhưng được một chút nó vẫn cuốn mình đi, chỉ cần vài giây lơ là là lập tức bị cuốn theo và làm ra hành động thì như thế nào ạ?

Con xin cảm ơn thầy!

Thì đành chịu thôi, nhưng qua hậu quả của sự sai lầm đó mới sáng mắt ra. Cho đến khi thấu rõ vấn đề thì chỉ cần thấy thôi là tâm sai lầm đó đã diệt hoặc thậm chí không sanh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Sư Ông

Sư cho con được trình Pháp ạ:

Khi vợ chồng con cãi vã sau do sự bất đồng. Đôi khi 2 bên đều nổi sân và đã có thốt ra những lời không hay. Khi ấy, tự nhiên con rất buồn. Và cùng lúc quay về cảm nhận cái sân bằng cách cảm nhận rõ ràng cảm giác của cơn sân như tim đập mạnh, cái lạnh nơi tay chân và sự nóng lên trên mặt, cùng lúc quan sát vài hơi thở vào ra, trong khi con vẫn nghe vợ con buông đôi lời sân giận. Con vẫn biết rõ, và cùng lúc đó thì con cũng đã giảm cơn giận rất nhiều đi, con có suy nghĩ là mình cũng có vài điểm không tốt và vợ cũng vậy nên đó cũng là nhân của cơn sân. Và hứa với lòng là sẽ sửa đổi chấn chỉnh cho tốt hơn về sau. Thì tự nhiên con nhẹ lòng đi rất nhiều ạ. Sự trải nghiệm của con như thế có đúng không ạ?

Mong Sư chỉ dạy con thêm ạ.

Con kính tri ân Sư ông.

Được lắm. Xung đột nhiều khi không phải do không hiểu người khác mà do không hiểu chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.