Kính sư ông, con xin giới thiệu, năm nay con 32 tuổi, con là một phi công. Sáng hôm nay con có một chuyến bay từ Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh, trong quá trình bay thì đột nhiên có một hành khách gọi con ra và nói nhân viên phục vụ không phục vụ họ. Mặc dù phải nghe những lời nói xấc xược của họ và nhiều lần nổi cơn sân trong người nhưng con vẫn giữ đúng hành động của mình. Vậy sư ông cho con hỏi, con phải làm gì để giữ tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, không bị sân si chi phối ạ?
Con không nên để đến khi gặp nghịch cảnh như thế mới cố giữ sáng suốt định tĩnh trong lành mà nên tập trước trong mọi lúc mọi nơi. Nếu con thường thận trọng chú tâm quan sát chính mình (thấy rõ hoạt động của thân, khẩu, ý cùng với những cảm xúc và phản ứng của nó) khi đang tiếp xúc với ngoại cảnh thì dần dần con sẽ dễ dàng trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại (mà người ta gọi là làm chủ được thân tâm cảnh). Cho đến khi dù làm việc gì hay tiếp xử với ai mà con vẫn thường biết mình như vậy thì chẳng bao lâu con có thể sáng suốt định tỉnh trong lành trước mọi tình huống xảy ra, không còn dễ tham sân si như trước nữa.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.