Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tâm si

29 câu · trang 5/10

Thưa Thầy, khi chánh niệm, tỉnh giác, con có thể thấy "tham", "sân" xuất hiện nơi tâm mình, nhưng con không biết cách nào để thấy “si" nơi tâm mình. Thầy cho con hỏi, "si" có biểu hiện gì ở tâm không? Nếu có biểu hiện thì con có thể biết đó là "si" xuất hiện. Giống như khi thấy khói, ta có thể đoán có thể đang có lửa ạ.

Hôn trầm lười chán, suy nghĩ lăng xăng bất định, phân vân do dự nghi nan không quyết định được... là những biểu hiện của tâm si.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy.

Con đôi khi phân vân, nghi hoặc. Chánh niệm tỉnh giác trở về thấy tâm si, nhưng thật khó trọn vẹn, bởi tập khí muốn dẹp bỏ khởi lên. Nhận biết điều này con nhờ nghe pháp Thầy chỉ dẫn.

Con vẫn còn chưa rõ ràng tâm si có khác gì vô minh không thưa Thầy? Con thấy nhiều người quyết định làm không phân vân, do dự nên gây hại mình hại người. Con chưa rõ mong Thầy soi sáng, khi do dự phân vân con suy nghĩ phân tích rồi hành động, hay cứ làm không lựa chọn rồi học ra bài học này?

Con nhờ nghe pháp Thầy chỉ dẫn, mới thấy biết chính mình si mê như vầy, trước đây con cho là con hiểu biết đủ điều. Con thành kính biết ơn thầy vô cùng.

Phân vân do dự bất an là tâm si, nhưng suy nghĩ phân tích lên kế hoạch để hành động thì không còn tâm si nữa mà có thể là tâm sân hoặc tâm tham, cũng có thể là tâm thiện có trí.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy.

Con có 1 trạng thái này xin Thầy chỉ giúp ạ.

Khi tâm rỗng lặng, tỉnh giác, con thấy mọi việc rất sáng tỏ. Ứng vào công việc làm con thấy mình “thông minh” và nhạy bén hơn, xử lý mọi việc trôi chảy, rất tự nhiên mọi ý tưởng cứ tự bật ra mà không phải do tư duy suy nghĩ lý trí mới làm đc. Khi con trả lời thắc mắc cho mọi người thì ai hỏi gì tự bản thân con bật ra câu trả lời, mà con thấy câu trả lời đó tự đến, con ko cần phải suy nghĩ hay nhớ lại vấn đề đó thế nào rồi mới trả lời đc.

Nhưng có một lần, mặc dù con buông xả mọi suy nghĩ, ý niệm nhưng con lại thấy kiểu hơi bị “đơ”, con bị hỏi một vấn đề nhưng con không có đc cái nhạy bén để nắm đc ý tứ người hỏi mà trả lời không đúng trọng điểm mặc dù con vẫn nhận biết được đầy đủ mọi việc đang diễn ra. Chỗ này con thực sự vẫn chưa rõ lắm tại sao. Nó khác hoàn toàn khi con cảm nhận được sự rỗng lặng, tỉnh giác. Con xin Thầy chỉ giúp con với ạ.

Con cảm ơn Thầy.

Khi chánh niệm tỉnh giác thì tánh biết tự soi sáng nên pháp lưu xuất tự nhiên, thông suốt và vô ngã, nhưng khi có cố gắng của bản ngã xen vào thì lý trí rơi vào kiến thức chủ quan, sinh ra phân vân nghi hoặc mà đơ ra. Lúc đó chính là tâm si, vô ký.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.