Thầy ơi,
Con có một số khó khăn về pháp hành rải tâm từ Metta.
Con đã thử nghe và thực hành theo nhiều vị hướng dẫn thiền Metta, cả tiếng Việt và tiếng Anh. Khó khăn của con là con không cảm được những lời hướng dẫn đó. ("Mong cho tôi/mọi người...) Thường con cảm giác hơi gượng gạo trong các buổi thiền Metta như thế. Con không biết vì sao con lại như thế. Kính thầy khai thị cho con nguyên tắc, hay pháp hành khác trong thiền rải tâm từ ạ.
Hồi hướng công đức cho gia đình, cho cộng đồng, cho động vật...sau khi ngồi tĩnh tâm có phải cũng là pháp hành Metta không ạ?
Con kính cảm ơn thầy!
Hình như con chưa nghe những bài giảng của thầy về tâm từ. Con thấy gượng gạo là phải, vì những cách hành rải tâm từ đó rất gượng ép theo công thức định sẵn, nên chỉ lặp đi lặp lại như cái máy, mà nội dung lắm khi ngược hẳn. Hồi hướng cũng vậy, cần thành tâm hơn là đọc theo bài thuộc lòng.
Thực ra tâm từ có nghĩa là tâm không sân. Khi tâm con không sân với chính mình, với những người xung quanh và với mọi sự mọi vật thì đó là con đang rải tâm từ đến họ một cách tự nhiên và chính xác nhất, chứ không phải khởi tâm chủ quan theo ý mình hay gượng gạo theo một công thức nào nhất định.