Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh biết & tướng biết

221 câu · trang 44/74

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đầu tiên con xin tâm niệm đảnh lễ Sư.

Câu hỏi của con là:

Theo lời Sư dạy, Tánh biết đã có sẵn trong mọi chúng sanh. Nhưng trước đây con có được biết rằng, tánh biết có được là do trải nghiệm và được phát triển dần cho đến khi nó được trọn vẹn trực tiếp trên các pháp. Kính xin Sư từ bi khai thị cho con vấn đề này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đó là tướng biết. Tướng biết mới trải nghiệm và phát triển dần nhưng có sinh có diệt, còn tánh biết thì có sẵn nên không sinh không diệt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Con không hiểu lắm về cái thấy của tánh biết và tướng biết, con đọc trong hỏi đáp mà con vẫn chưa hiểu. Thí dụ có một cơn sân. Con thấy có một trạng thái (mà ta thường định nghĩa là cơn sân), cái trạng thái đó mới mẻ giống như gặp lần đầu tiên, không phân biệt là thiện hay bất thiện gì cả, không tốt không xấu, chỉ thấy cái trạng thái đó như nó là. Con thấy nó rất bình thản an nhiên vậy, đó là cái thấy của tánh biết phải không thầy? Còn nếu có cơn sân đến mà con hiểu đó là cơn sân đặt tên cho nó (con hiểu nó do con được biết nó ở quá khứ nên biết đây là sân, là bất thiện...) là cái thấy của tướng biết phải không ạ?

Con xin thầy chia sẻ cho con, cho con ít ví dụ để con hiểu và tu tập cho đúng ạ. Bởi vì từ trước đến giờ con tu tập toàn bị cái ta điều khiển. Và con phải chịu bao nhiêu khổ đau mà nó mang lại cho con, cũng may mắn là vì khổ đau đó con mới có duyên đọc lời dạy của thầy. Con cảm ơn thầy ạ.

Thí dụ của con cũng đúng. Khi không khởi tâm muốn biết mà vẫn biết một các tự nhiên đó là tánh biết. Khi khởi tâm muốn biết hoặc muốn có thái độ phản ứng lại với đối tượng như gọi tên, đánh giá, lý luận, so sánh, muốn phải là, mong sẽ là v.v... chính là tướng biết. Thí dụ vô tình nghe một âm thanh đó là tánh biết nghe, sau đó khởi tâm muốn nghe lại xem đó là tiếng hót con chim gì thì đó là tướng biết nghe.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ, kính xin Thầy cho con ý nghĩa câu:

"Biết mình cũng giống như vừa nhìn qua cửa số vừa nhìn vào gương", có phải chỉ cái dụng của Tánh Biết không?

Con tri ân Thây nhiều và vô cùng kính phục. Chúc Thây luôn được nhiều sức khỏe.

Có lẽ ý câu này nói rằng muốn biết mình thì không phải chỉ nhìn vào bên trong hay định tâm mà cần nhờ xúc cảnh mới biết rõ thân tâm mình thật sự như thế nào. Nhìn ra cửa sổ tức xúc cảnh bên ngoài, nhưng xem cảnh là gương để soi lại chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.