Thưa Sư ông, con có ba câu hỏi:
Trong đời sống hằng ngày thì con làm gì thì biết mình làm đó. Nhưng cũng có lúc con quên, có khi nhớ. Khi đó, con phải làm gì để chánh niệm trở lại cho nó liên tục?
Khi làm gì biết nấy, thì khi cô giảng bài thì con biết mình đang ở học nhưng lúc đó chỉ biết cô giảng chứ con không tập trung vào nội dung được. Có phải con đã hành sai pháp không?
Con thì rụt rè, nhút nhát. Do vậy có một số điều cần thiết con lại bị sợ không dám làm. Vậy con có thể nương nhờ uy lực Tam Bảo (bằng niệm Phật) được không ạ? Nếu được thì niệm thế nào ạ?
Mong Sư ông từ bi chỉ dạy cho con.
Do cái biết còn ở mức độ ý thức hữu ngã nên có lúc nhớ lúc quên, lúc sinh lúc diệt không thể nào liên tục được. Chỉ khi nào ngộ được tánh biết tự nhiên thì chánh niệm tỉnh giác sẽ tự miên mật mà không cần dụng tâm gì cả.
Niệm Phật cũng được, đó là niệm Tánh Giác Bất Sinh của chư Phật (Arahaṃ Sammā Sambuddho) để trở về với Bản Tâm Thường Chiếu (Pabhassara Citta) mà đức Phật dạy trong Anguttara Nikāya.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.