Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh biết & tướng biết

221 câu · trang 47/74

Thưa Thầy, xin Thầy khai thị thời gian khi con bị gây mê trước khi mổ và khi tỉnh dậy sau khi mổ ở bệnh viện, con không biết cái gì xảy ra lúc đó. Vậy thức lúc này ngủ ngầm ở đâu? Nếu chỉ là ngủ, sao con không có giấc mơ? Còn nếu là mê, ngủ thật say thật sâu... có thể hiểu như là hồn lìa khỏi xác không? Còn khi tỉnh lại, cái gì kéo tỉnh? Và cái đó có thể đưa đến kiếp kế tiếp không? Nếu thế, khi lìa khỏi xác thì sẽ không nhớ biết gì về thân xác hay là cái đó tách khỏi xác mà vẫn thấy xác thân? Khi đầu thai vào xác khác, cái gì làm quên xác thân trước? Lúc tỉnh, còn thấy biết như đang là, nhưng lúc ngủ thì có mơ hay không mơ? Và cái mơ đó có thể là những cái con vẫn còn chấp bám chưa buông và khi cái tâm nghi vấn này, cũng là cái chấp kiến để thỏa cái tâm? Con biết nhưng vẫn xin hỏi Thầy. Dạ, con xin cám ơn Thầy đã và đang khai thị cho con.

Những nghi vấn đó hoàn toàn vô ích, chỉ che mờ thực tại đang là. Chỉ cần soi sáng thực tại thân thọ tâm pháp hiện tại thì mọi nghi vấn sẽ được giải bày minh bạch. Khi chưa thấy ra thì nên tiếp tục quan sát hơn là tìm cách giải thích qua lý trí vọng thức.

Khi mê tướng biết qua 6 căn không còn hoạt động nhưng tánh biết vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác mà tối thiểu là bhavanga hay thức alaya hoạt động ngầm bên trong hoặc các hoạt động rất thông minh của các tế bào thần kinh, máu, cơ nhục v.v... chỉ ý thức không biết được mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào Thầy.

Con xin tri ân những gì Thầy đã chỉ dạy con. Hôm nay con đã thấy được tâm dù sinh hay diệt thì tánh biết vẫn biết 1 cách trong sáng không sinh diệt, kể cả việc buông bỏ thì tánh biết vẫn biết đó là buông bỏ mà không can thiệp gì cả. Trước đây con thấy cái con 'đang nghĩ' chứ không thấy được cái 'đang là'. Bây giờ con đã hiểu được tại sao Thầy hay nói "Thấy là thấy ngay", bởi đơn giản lúc nào nó cũng đang ở đó. Con xin trình pháp với Thầy, nếu có gì sai mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy. Con cũng còn 1 câu hỏi là con có nên đọc kinh sách, hay các sách phân tích về tâm, pháp,... hay không? Bởi vì con lo là khi mình dính vào chữ nghĩa nhiều quá thì sẽ bị rối lên. Con biết là tri kiến sẽ là "hậu đắc trí" quan trọng nhưng kiến thức sẽ là 1 sự cản trở. Con mong nhận được sự chỉ dạy của Thầy.

Khi con đã biết pháp tu đúng thì không cần đọc kinh sách phân tích chi ly nữa, bởi vì con sẽ trực tiếp thấy ra sự tinh tế của pháp mà không cần lệ thuộc vào mô tả của ai cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy.

Con có nghe các thiền sư giảng trong khi mình làm thì đưa ý thức vào việc mình làm để nhận biết, tương tự với thọ, tâm và pháp. Vậy ý thức có phải là tánh biết không ạ?

Kính thầy hoan hỷ giải thích giùm con.

Nhiều vị thiền sư vẫn chưa phân biệt được tánh biết và tướng biết nên họ chỉ dạy ngang ý thức thôi. Nhưng ý thức thường biến đối tượng chân đế thành tục đế, vì vậy ý thức (thức tri) chỉ phân biệt được tốt xấu, đúng sai trên khái niệm, không thấy được thực tánh chân đế. Chỉ khi tướng biết lặng yên (tri kiến thanh tịnh), tánh biết (tuệ tri) không còn bị ngăn che thì mới soi sáng được thực tánh pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

tánh biết & tướng biết · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ