Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh biết & tướng biết

221 câu · trang 48/74

Kính thưa Thầy!

Con xin được hỏi câu hỏi này ạ, con còn chưa hiểu lắm về nguyên lý thực hành tướng biết và tánh biết, con chỉ hiểu sơ đó là tánh biết là cách nhìn trong sáng, không phân biệt, như pháp vốn sẵn có thuộc chân đế. Còn tướng biết thì ngược lại dựa trên hình tướng bên ngoài thuộc tục đế. Xin Thầy chỉ bảo thêm cho con được hiểu rõ ạ.

Con chân thành tri ân Thầy!

Con vào coinguonhanhphuc.blogspot.com.au để xem Trà Đạo Bửu Long, thầy có giảng rõ về tánh biết và tướng biết.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Sư, kính nhờ Sư cho con biết knowing mind là gì và dịch ra tiếng Việt có phải là tâm hay biết, là cái tâm nó thấy sự được cả hai tâm chánh niệm ghi nhận những gì xảy ra ở 5 giác quan. Khi nghe những bài giảng của Sư con nhận thấy có nhiều điểm giống sự giảng dạy cua U Tejanya đệ tử của Ngài Shwe Oo Min vì con có ở trung tâm đó. Kính chào Sư và kính chúc Sư đặng nhiều sức khỏe.

Knowing mind đúng là tâm thấy biết. Tính chất của tâm là thấy biết, nó biểu hiện qua 6 thức thành 121 tâm thấy biết đối tượng 6 trần và nó cũng bao gồm cả những hoạt động của tiềm thức nên gọi là tướng biết. Sâu hơn và toàn diện hơn nó biết được cả hai mặt hữu thức và vô thức, nó âm thầm điều động mọi sự vận hành của thân tâm trong sự tương giao với hoàn cảnh như hoạt động của lục phủ ngũ tạng, của khí huyết, âm dương, hàn nhiệt v.v... gọi là tánh biết. Tướng biết thường ứng cho tục đế, tánh biết ứng cho chân đế, nhờ vậy bậc giác ngộ có thể sống trong chân đế mà không ngại tục đế.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào Thầy!

Thưa Thầy con xem và hiểu nguyên lý Thiền Thầy chỉ dẫn và thực hành theo nguyên lý đó trong tất cả thời gian con thức. Hôm nay khi con ngồi thiền để tâm rỗng lặng quan sát thì tâm chia làm 2 bên. Một bên là bản ngã còn một bên là sự tĩnh lặng ở khắp nơi và dù bên bản ngã kia có thế nào thì bên tĩnh lặng cũng không bị ảnh hưởng một chút nào cả, nó vẫn vậy và ở đó không biến dạng và không di dịch. Sự tĩnh lặng đó con cảm nhận được cách đây 2 tháng và càng ngày thì con càng thấy rõ hơn và hôm nay thì thực sự con cũng không biết giải thích nó là cái gì nữa vì không chỉ là tĩnh lặng trong đó. Không biết con nói về tâm thành 2 bên như thế có đúng không nữa nhưng hiện tại thì con chỉ diễn đạt được như thế. Con xin Thầy cho con hỏi đó là trạng thái gì ạ.

Con xin cảm ơn Thầy.

Tâm rỗng lặng trong sáng đó đức Phật gọi là Pabhassara Citta, Thiền Tông gọi là tâm tịch chiếu, nó có thể thấy được ngũ uẩn tức hoạt động của bản ngã sinh diệt như thế nào.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.