Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh biết & tướng biết

221 câu · trang 49/74

Lời đầu tiên cho con gửi đến thầy lòng biết ơn vô hạn, qua bài giảng của thầy tại Học Viện Phật Pháp Ứng Dụng ở châu Âu, con đã nhận ra con có tánh biết luôn hiện hữu trong mọi hành động, nói năng và suy nghĩ, tất cả vận hành của con trong từng phút giây đều luôn được tánh biết soi sáng. Con thấy vậy không biết có đúng ý chỉ của thầy hay không? Nếu đúng xin thầy chỉ bảo cho con từ đây về sau phải tiếp tục như thế nào. Con vô cùng biết ơn thầy.

Sādhu lành thay! Khi đã nhận ra tánh biết chính là tâm thường soi sáng (pabhassara citta) có sẵn nơi mỗi người thì không cần dụng tâm theo ý đồ của bản ngã nữa mà nên tự nhiên vô tâm để tánh biết tự chiếu. Đó mới chính là tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác hay liễu liễu thường tri đúng nghĩa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Theo như con hiểu từ bài giảng của thầy thì tánh biết chỉ đơn giản là sự tự nhiên quan sát buông lỏng. Đạo Phật mà thầy tóm tắt và mất công giải thích quanh đi quẩn lại (con nghe cũng mệt mà thầy không mệt) cũng chỉ quay lại có điểm mấu chốt này, từ đó mà tự cái thấy nó phát sáng ra. Quá khoẻ, không cần phí sức gì thầy nhỉ.

Con cám ơn thầy.

Phải! Nhưng không phải ai cũng nhận ra tánh biết, phần lớn vẫn tưởng chỉ có tướng biết sinh diệt thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Thảng hoặc có những khi con rỗng lặng quan sát thế giới. Nhưng cũng nhiều lúc con vẫn phải nhắc nhở bản thân rằng: "Cảm nhận/suy nghĩ A,B,C đã tới kìa, nhìn thấy không?" Khi tự nhắc nhở thì quá trình quan sát có chút căng thẳng.

Song 3 ngày gần đây, trong quá trình tự quan sát, con lờ mờ nhận thấy trong mình có một 'cái gì đó' luôn nhận biết ngay lập tức mọi thứ đang diễn ra. Bất kể lúc đó con tập trung hay mất tập trung. Bất kể con có nhận thấy 'nó' hay không thì 'nó' vẫn tồn tại. Chiều hôm qua trên đường đi làm về con bỗng thấy 'nó' khá rõ nét.

Sáng nay đọc lại mục Hỏi Đáp, con thấy một câu hỏi của một vị nào đó hỏi về "tánh biết luôn soi sáng". Con không rõ có phải chính là 'nó' không. Lúc này con thấy rất lạ.

Con cảm ơn thầy!

Phải, tướng biết thì có sinh diệt nhưng tánh biết thì luôn soi sáng, kể cả khi ngủ, khi mê, nếu không làm sao ai biết được lúc đó ngủ hay mê.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

tánh biết & tướng biết · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ