Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh biết & tướng biết

221 câu · trang 50/74

Con hiểu như thế này có đúng không thầy:

Tâm - tâm vương là tánh biết, còn tâm sở là tướng biết.

Con cám ơn thầy.

Không phải con. Tâm gồm 2 phần: Tánh biết và tướng biết, tướng biết mới gồm các tâm vương và tâm sở. Tuy nhiên khi tướng biết rỗng lặng trong sáng (tri kiến thanh tịnh) thì tâm vương và tâm sở cũng thuần tịnh nên là tướng dụng của tánh biết.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa sư. Con hiều chưa thấu đáo về tánh biết và tướng biết. Xin sư chỉ bảo và ví dụ cho con được hiểu rõ. Cám ơn sư!

Con cứ nghe Pháp Thoại thật nhiều để qua đó tự chiêm nghiệm chính mình thì mới biết được. Định nghĩa bên ngoài chỉ thoả mãn lý trí, không giúp thấy ra sự thật. Tạm thời thầy gợi ý như thế này: Khi thấy biết một cách tự nhiên vô tâm thì đó là thấy biết của tánh biết - vô vi vô ngã. Khi con cố ý tìm biết thì đó là thấy biết của tướng biết - hữu vi hữu ngã. Nhưng đó chỉ là gợi ý thôi, đừng theo đó mà tìm kiếm sở tri.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính chào Thầy,

Đã lâu con không ghé chùa nghe thầy giảng pháp cũng như trình pháp, do nhiều công việc cũng như con muốn trải nghiệm thêm về những gì con đã thấy ra. Dạ, con là T.A.T, được duyên lành quy y tại quí chùa. Sau thời gian suy tư và trải nghiệm, con thấy nhiều hiểu lầm của mình trong thiền, rồi sau đó con dần điều chỉnh lại những cái chưa đúng. Nhân đây, con xin được trình pháp gần đây nhất mà con thấy.

Trong một buổi ngồi thiền, đang buông thư theo nhịp thở cùng với nhiều suy tư vẫn còn đeo bám con khi đó, bất thần có người kêu "Chủ nhà có nhà không?" Con mở mắt và tính xả thiền đi xuống mở cửa thì con chợt thấy là những suy tư nãy giờ bỗng tan, chỉ còn cái biết rõ ràng trong hiện tại. Và con một lần nữa hiểu ra là "thì ra tánh biết vẫn luôn có mặt", nên kêu là biết dạ, biết quay đầu lại ngay. Con chỉ thấy ra tới đây và kính mong thầy từ bi chỉ bảo con thêm. Con cũng không kết luận là con "ngộ" gì cả ạ. Chỉ đơn giản là trong mỗi giai đoạn con sẽ lại thấy ra những sự thật trong con và trong cuộc sống, để điều chỉnh lại hầu có một cuộc sống bình yên và tỉnh giác, có lợi cho mình và cho mọi người xung quanh con. Con xin chân thành tri ân và kính chúc thầy luôn có thật nhiều sức khỏe ạ.

Con,

T.A.T.

Sādhu lành thay! Con thấy rất đúng. Thầy thường nói ý thức tuỳ đối tượng mà sinh diệt nhưng tánh biết thì không sinh diệt. Ý thức chủ quan tạo nên tập khí, những che lấp, những trói buộc nên chỉ khi ý thức lặng đi (tri kiến thanh tịnh) thì tánh biết liền hiển lộ. Ngay đó con nhận ra tánh biết luôn soi sáng một cách tự nhiên vô tâm - không cần dụng công, dụng ý như ý thức của bản ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.