Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh biết & tướng biết

221 câu · trang 57/74

Thầy ơi.

Con xin trình bày chút suy tư của con như sau ạ

Con quan sát một đứa bé 2,3 tuổi và con thấy nếu tánh biết của nó không có tướng biết trải nghiệm của cuộc đời thì nó rất dễ làm mình đau hại chính mình thì phải ạ.

Con chợt nghĩ đến một câu hỏi kính nhờ thầy khai thị thêm cho con được tỏ tường hơn ạ.

Con không biết tánh biết của một người hoàn toàn trong sáng tinh khiết khi giác ngộ giai đoạn sau cùng thì có gì đặc biệt hơn so với tánh biết trong sáng của một hài nhi ạ.

Con kính tri ân thầy

Con xin đánh lễ thầy

CON NAN MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Con lại muốn hiểu vấn đề bằng lý trí nữa rồi. Cứ trải nghiệm chiêm nghiệm rồi con tự thấy thôi. Tánh biết và tướng biết đương nhiên là hai mặt của tâm, chúng luôn tương tác để hoàn thành nhiệm vụ giác ngộ Sự Thật. Chỉ khi tánh biết và tướng biết bị chấp thành "ta, của ta, tự ngã của ta" mới luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau thôi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Gần đây con nhận thấy Tánh Biết hoạt động rất rõ trong con, nhưng con vẫn còn chút ghi ngại liệu đó là Tánh biết hay vẫn chỉ là tướng biết. Con xin phép trình thầy để thầy chỉ rõ hơn cho con được không ạ?

Trước một vấn đề con cần quyết định, con suy tính bằng lý trí, phân tích đủ các khía cạnh rồi đi đến kết luận cuối cùng và hành động. Có những quyết định khiến con thấy rất nhẹ nhõm và rồi con hành động rất suôn sẻ, thường có kết quả tốt. Ngược lại, có những quyết định khiến con thấy bất an, càng dùng lý trí logic để tự thuyết phục mình càng khiến con bất an hơn mà con không hiểu được tại sao. Sự bất an này sẽ theo con vào những giấc mơ, và thường con sẽ mơ đến hình ảnh liên quan đến vấn đề đã đưa ra quyết định đó, nó thường xuất hiện rất rõ dưới dạng một ai đó nói với con về kết quả, hoặc hình ảnh con bi đát ra sao sau khi con hành động theo kết quả đó.

Ngày trước con sẽ mặc kệ giấc mơ và vẫn hành động bởi tin mình đã phân tích và tin vào ý chí của mình. Nay con sẽ dừng lại, chần chừ và con có thoáng nghĩ phải chăng tánh biết trong con đang chỉ lối cho con mà cái lý trí ngang bướng của con cứ cố cãi? Trong một lần con gặp thầy tử vi, thầy đọc sao ngày tháng năm sinh và nói, con chỉ nhớ một ý: con có sao gì đó khiến con cứ phải học đi học lại một bài học. Con đã cười và nghĩ: ôi, đúng cái lý trí ngang bướng và quá tự tin đã luôn cãi lại cái trực giác khiến mình phải học đúp rồi.

Cái mà con gọi là trực giác, hay những giấc mơ, hay cái bất an khi con đã quyết định đó có phải là sự hoạt động của tánh biết không thầy?

Con cảm ơn thầy chỉ dạy ạ.

Tất nhiên trong mọi trường hợp tánh biết vẫn luôn âm thầm soi sáng dù ý thức có biết được hay không. Con cứ chiêm nghiệm những gì đang trải nghiệm trong đời sống rồi con sẽ tự thấy ra đâu là tánh biết tự nhiên và vô hạn, đâu là tướng biết hữu ý và hữu hạn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.