Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh tướng thể dụng

18 câu · trang 2/6

Thưa Thầy cho con xin hỏi, Tánh tướng thể dụng nghĩa là gì ạ?

Con xin tri ân Thầy.

Nếu con chịu khó đọc lại trong mục Hỏi Đáp này thì sẽ thấy thầy đã trả lời câu hỏi này ít nhất là vài ba lần rồi. Tánh tướng thể dụng nói đúng hơn là thể tánh và tướng dụng, hay đôi khi gọi tắt là thể tướng dụng. Mọi sự mọi vật đều có thể tánh và tướng dụng của nó. Thể tánh thuộc về bản chất của mỗi vật, còn tướng là hình sắc hay hình thức bên ngoài, dụng là công dụng của vật ấy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy.

Con có mấy anh chị đã từng học thiền với Thầy ở Bửu Long và Pháp Luân, họ đã chỉ cho con trang web này. Nhờ nghe Pháp thoại của Thầy mà con sáng ra nhiều điều. Nhưng con thường nghe Thầy hay nhắc đến "tánh - tướng - thể - dụng" của các pháp, thực sự con chưa hiểu "tánh - tướng - thể - dụng" là gì, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con có thể hiểu rõ hơn. Con cám ơn Thầy.

Nói chung tánh, tướng, thể, dụng, nhân, quả, duyên, báo v.v... là toàn bộ hình thức và nội dung của một pháp. Khi con quan sát một pháp con sẽ thấy ra những mặt khác nhau đó của nó mà không cần phải gọi tên hay định nghĩa gì cả. Thí dụ khi dùng một viên thuốc con cần biết thuốc ấy có tánh gì (tánh), sắc dáng ra sao (tướng), chất liệu gì (thể) và có công dụng thế nào (dụng) v.v... nếu con biết để ý quan sát.

Con nên đọc lại mục Hỏi Đáp này, vừa để xem câu hỏi của mình đã được trả lời trước đây chưa, vừa học được thêm nhiều vấn đề mà người khác hỏi đã được trả lời rồi. Ít nhất trong năm vừa qua thầy đã trả lời câu hỏi này không dưới 2 lần. Do đó thầy sẽ không trả lời lại những câu hỏi đã được trả lời rồi, mong con thông cảm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy! Xin Thầy khai thị thêm cho con về Tánh, Tướng, Thể, Dụng của các Pháp. Có phải Pháp nào cũng có Tánh, Tướng, Thể, Dụng riêng? Khi chưa thấy được Tánh, Tướng, Thể, Dụng của Pháp thì không thể sống tùy duyên thuận Pháp phải không Thầy?

Thành kình tri ân Thầy.

Đừng quan tâm đến các định nghĩa về tánh tướng thể dụng mà chỉ cần sống trải nghiệm trung thực với thực tại tức đang sống trọn vẹn với tánh tướng thể dụng của pháp. Thí dụ, nếu con đang uống nước và trải nghiệm trọn vẹn con sẽ thấy tánh nước là dính, thể nước là lỏng, tướng nước là trong, dụng của nước lúc đó là để uống. Ai cũng có thể thấy như vậy, chỉ mất công gọi tên rồi định nghĩa cho rắc rối thêm thôi.

Có 2 loại tánh: Tánh chung và tánh riêng. Thí dụ tánh chung của tất cả các pháp là "không". Còn tánh riêng như tánh nước là kết dính, tánh đất là duy trì, tánh gió là chuyển động, tánh lửa là phát triển v.v... Còn thể, tướng, dụng thì tuỳ theo duyên cấu tạo của các thành phần mà biến đổi nên chỉ biết nó như nó như nó đang là thôi chứ không ai quy định được chúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.