Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh tướng thể dụng

18 câu · trang 3/6

Kính Thầy!

Con kính thăm sức khoẻ Thầy. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ. Hôm nay con có thắc mắc này kính Thầy giải đáp giúp con.

Như con hiểu từ thể tánh mà có ra tướng dụng. Tướng dụng thì có chân tướng dụng và giả tướng dụng. Con không hiểu sao gọi là chân tướng dụng, sao gọi là giả tướng dụng? Thầy cho con một ví dụ được không ạ. Con kính lễ Thầy và cám ơn Thầy.

Thí dụ: Nhờ qua 6 căn thức mà hiển dụng của tánh biết nên tánh biết thuộc thể tánh, 6 căn thức thuộc tướng dụng. Nếu 6 căn thức phản ánh trung thực 6 trần cảnh thì đó là tướng dụng chân, nếu 6 căn thức bị khái niệm hoặc ảo tưởng xen vào che lấp không phản ánh trung thực 6 trần thì đó là tướng dụng giả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, con có nghe trong một số bài giảng Thầy có nói về: tánh, tướng, thể, dụng của Đạo. Con không hiểu thế nào là tánh, tướng, thể, dụng ạ? Mong Thầy cho con một ví dụ để con dễ hiểu hơn ạ.

Con cám ơn Thầy.

Câu hỏi này thầy đã trả lời nhiều lần rồi, chắc là con chỉ hỏi chứ không đọc những câu hỏi đáp trước đây. Thí dụ như tánh của máu là nước, tướng của máu là màu đỏ, thể của máu là lỏng, dụng của máu là mang oxy đến phân phối cho cơ thể chẳng hạn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Thầy!

Câu trả lời của Thầy cho một bạn là "Để cho dễ hiểu có thể nói một cách khác: Khi tiếp xúc đối tượng không tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là... tức không gán cả vật khái niệm, danh khái niệm lẫn ý đồ chủ quan nào lên đối tượng. Nên tự nhiên vô tâm (không cố ý, không qua phương pháp nhận thức) để trả đối tượng về với chính nó - như nó đang là - chứ không cố gắng nhận biết qua bất kỳ trạng thái tâm nào dù không hoặc hữu, vì như vậy vô tình tạo nên một khái niệm "không", "hữu" trong nhận thức. Khi vô tâm tự nhiên vạn pháp tự trở về trật tự vận hành quy củ của nó mà không cần chúng ta uốn nắn điều gì."

Con hiểu, nhưng con không hiểu "tướng đang là", "tánh đang là"? Thầy giảng thêm giúp con. Con cảm ơn!

"Tướng đang là" là hình ảnh của đối tượng được nhận biết qua tướng biết (6 thức). "Tánh đang là" là bản thân đối tượng tự nó đang là trong tánh biết tự nhiên, vô tâm (hoàn toàn không lệ thuộc vào 6 thức, dù qua 6 thức hay không). Điều này con không thể hiểu được bằng lý trí hoặc bất cứ phương pháp luận nào mà chỉ thực chứng mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.