Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thái độ - trạng thái

15 câu · trang 3/5

Lời đầu tiên con xin cung kính chào sư ạ. Hôm nay con nhờ sư giúp con giải tỏa tâm lý khó chịu trong người bấy lâu nay ạ.

Cụ thể con và người yêu con đi xem bói, xem sách cũng như trên mạng đều bị xung khắc mệnh và cung (lục sát) vì cô ấy mệnh kim khắc con mệnh mộc. Nếu lấy nhau thì sau này con sẽ ốm đau bệnh tật nhiều và khắc khẩu hay cãi nhau... Tương lai thì chưa đến, bản thân con không muốn tin. Nhưng thực sự con vẫn lo lắng. Con xin sư giúp con giải thích hộ con có nên tin theo tử vi và phong thủy trong hôn nhân không ạ? Nếu khắc vậy thì có cách nào hóa giải được xung khắc không để con yên tâm cưới cô ấy ạ. Xin sư tư vấn cho con! Con chân thành cảm ơn!

Việc gì trên đời cũng có thể đúng hay sai tuỳ theo thái độ hoặc mục đích người dùng nó mà thôi. Thí dụ mưa đúng với người trong vùng đang bị nắng hạn, nhưng sai đối với những người trong vùng đang bị ngập úng. Vậy việc sinh hay khắc trong đời sống gia đình còn tuỳ thái độ và mục đích sống của con. Nếu con muốn có một đời sống vợ chồng thuận hoà êm ấm, vạn sự như ý thì xung khắc tuyệt đối không được rồi. Còn nếu con muốn trở thành một triết gia lừng danh thì hãy học Socrate có bà vợ khét tiếng dữ dằn... Chính thái độ của con hóa giải được mọi chuyện trên đời. Vậy con không hỏi ai bằng hỏi chính thái độ của mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con mới vừa nghe qua khoá giảng 11 của thầy, thầy có nói đến trạng thái và thái độ, con thấy bài này nó ứng vào rất đúng với con bây giờ

Con chưa thông suốt về trạng thái và thái độ, cứ mơ hồ thầy ạ.

Ví như thân con có biểu hiện bệnh, khởi sinh sợ hãi thì sợ ở đây là trạng thái hay thái độ? Và con nên ứng xử sao với trường hợp này? Con thường dùng tâm thức để theo dõi nỗi sợ nhưng theo không hết được thầy ạ, tâm con bị phóng dật cuốn đi theo nỗi sợ ấy, thường thì 5-10p con mới bình tâm lại được, kính xin thầy chỉ bảo cho con.

Một thái độ thường tạo ra một trạng thái phúc tạp. Thí dụ sợ hãi là một thái độ, nó tạo ra trạng thái bất an, dao động kèm theo sự run rẩy, tim hồi hộp, mặt tái mét, toát mồ hôi lạnh v.v... Thái độ gia tăng thì trạng thái cũng gia tăng.

Khi quay lại trọn vẹn tỉnh thức với thái độ sợ hãi thì nó không còn là thái độ nữa mà chỉ cảm nhận những trạng thái của nó thôi và bây giờ thái độ trọn vẹn tỉnh thức đã thay thế thái độ sợ hãi và trạng thái của thái độ tỉnh thức cũng đang biến những trạng thái của nỗi sợ thành trạng thái lắng dịu và bình an của tâm chánh niệm.

Đó là giai đoạn dùng một thái độ tâm thức đối trị một thái độ tâm thức khác, nên vẫn còn hữu vi hữu ngã, cho đến khi thái độ là tri kiến thanh tịnh - tức thấy biết đã lặng lẽ trong sáng - thì tánh biết soi sáng (pabhassara citta) vô vi vô ngã không còn bị các thái độ tâm thức hữu vi hữu ngã ngăn ngại nữa, đó chính là đạo tuệ giác ngộ giải thoát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư, khi con ở giây phút hiện tại lúc thì thấy bình thường, lúc thì hỷ lạc trào lên. Vậy trạng thái nào là đúng và tốt ạ? Con cám ơn Sư ạ!

Trạng thái nào cũng vô thường, vô ngã và nếu không đau khổ thì cũng ngầm chứa đau khổ bên trong, vì thế con chỉ thấy chúng đến đi, sinh diệt thôi, đừng so đo đánh giá gì cả, chỉ thấy chúng như chúng là mới đúng tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.