Thưa Thầy,
Sau bao năm trăn trở trên con đường học đạo cuối cùng con được biết đến Thầy. Được nghe Thầy chỉ dẫn và con đã và đang thực hành những gì Thầy chỉ dạy. Lòng con vô cùng biết ơn và kính trọng Thầy. Mong được có duyên gặp Thầy để đảnh lễ Thầy.
Thật may mắn cho con Hôm 26/2 vừa rồi con đến Chùa mừng ngày sinh Nhật, được gặp Thầy và Đảnh lễ Thầy tự nhiên con thấy rất xúc động, con đã khóc những giọt nước mắt hoan hỷ và biết ơn. Con cảm thấy mình may mắn. Thầy như một người cha Hiền từ bao dung độ lượng. Con không nói gì nhiều vì con nghẹn ngào hạnh phúc và con cũng không hỏi gì vì Thầy đã hướng dẫn cho con. Giờ đây con trọn vẹn với phút giây hiện tại với tâm rỗng lặng trong sáng, bình tâm trước mọi việc đến đi, không lệ thuộc mong cầu ai bất cứ điều gì, con thận trọng chú tâm quan sát trong công việc cũng như gia đình. Con lấy cuộc sống của mình để tu tập.
Giờ này đây con thấy tâm mình hoan hỷ.
Con không biết nói gì hơn chỉ biết Chúc Thầy có nhiều sức khỏe sống lâu dễ dẫn dắt chúng con.
Con xin cảm niệm Công Đức của Thầy ạ!
Con Diệu Quang.
Sādhu lành thay! Chúc mừng con đã thấy ra nguyên lý tu tập!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.