Kính bạch sư. Trong hầu hết các bài Pháp, sư thường nhắc nhở phải nhìn ra được sự nỗ lực của bản ngã. Nhưng khi mình thận trọng chú tâm quan sát thì đó có phải là một hình thức khác của bản ngã không? Kính mong sư chỉ dạy cho con được tỏ tường.
Có thể bản ngã cũng sử dụng thận trọng chú tâm quan sát một cách chủ quan do đó vẫn còn hữu vi hữu ngã nên không thấy được thực tánh. Trong khi thận trọng chú tâm quan sát là yếu tố có sẵn trong tâm có thể ứng ra một cách vô vi vô ngã nên phản ánh đúng thực tánh pháp. Vì vậy cần giản dị, tự nhiên và vô tâm (không chủ quan) thì mới ứng thận trọng chú tâm quan sát một cách khách quan trung thực được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.