Kính bạch Thầy,
Hành động đúng hay sai dựa vào điều gì ạ? Đầu tiên có lẽ là do nhận thức, tuy nhiên nhận thức đúng hay sai dựa vào quy chuẩn nào ạ? Tâm từ bi, tâm rỗng lặng trong sáng có luôn hành động đúng. Và thế nào mới là đúng? Con hiểu vạn sự còn tuỳ điều kiện hoàn cảnh thời điểm... tóm lại là chữ TUỲ. Vậy chân thiện mỹ cốt lõi dựa vào điều gì ạ và đạo Phật có hướng tới chân thiện mỹ không ạ?
Con có nhiều phân vân. Phải chăng hành động tự mình thấy đúng và cũng không cần tuân theo quy chuẩn nào, mình thấy đúng là được? Nếu mình hành động sai thì thực ra sau đó nếu quan sát thọ và tâm sẽ tự nhận ra thọ và tâm sẽ loạn có lẽ cũng đã tự học được ra bài học. Hoặc là hành động xong cho dù thân thọ tâm có loạn tuy nhiên mình trở về với chính mình là lại bình thường. Kính mong Thầy khai thị.
Đúng-sai, tốt-xấu chỉ dựa vào sự thận trọng, chú tâm, quan sát để thấy rõ thời-vị-tính của mỗi thái độ nhận thức và hành vi thiết thực nhất, những lý thuyết về đạo đức chỉ để tham khảo thôi.