Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thiền định, tứ thiền bát định

226 câu · trang 36/76

Thưa Thầy, con không biết diễn tả trạng thái thiền định không tốt thế nào, nên con nói là nó "đóng băng" giữa biến chuyển không ngừng của vạn vật. Có phải con đã hiểu sai hay dùng từ sai không ạ? Mong được Thầy chỉ dạy, con xin cảm ơn Thầy ạ.

Con đã dùng từ rất chính xác!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thưa Sư! Sư cho con hỏi về «định tâm». Định tâm tiêu chuẩn như thế nào là đúng ạ? Khi tâm không khởi niệm và thường biết là định hay ngay cả khi khởi niệm tâm cũng vẫn biết cũng là định, vì con công phu con thấy tâm con như có 1 chỗ đứng riêng để ngắm nhìn mọi thứ, vì con thấy chắc chẳng bao giờ tâm con hết vọng tưởng. Con kính xin Sư chỉ con với ạ.

Tâm không khởi niệm là định, còn tâm khởi niệm hay không khởi niệm vẫn thấy biết rõ ràng là tuệ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Thưa Thầy!

Hôm trước, con đang ngồi trên xe khách, xe 24 chỗ ngồi nhưng họ chở nhiều hơn nên chật chội, ồn ào và đường xấu nên xe chạy rất xóc. Con nghĩ mình nên niệm Phật cho xe chạy an toàn. Con vừa niệm được mấy câu thì không biết gì nữa, khi tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy trên xe có nhiều người ngủ nên yên tĩnh hơn. Hỏi mọi người xung quanh thì biết là xe chạy thêm khoảng 70 Km kể từ khi con niệm Phật. Trong khoảng thời gian đó con hoàn toàn không biết gì. Con chỉ có cảm giác hơi rùng mình một chút trước khi lọt vào trạng thái đó còn khi mở mắt ra thì cũng thấy lạ khó tả ngay giây phút mở mắt thôi. Con hoàn toàn không biết gì trong khoảng ở giữa. Con định hỏi người ngồi bên cạnh xem nãy giờ con ngồi như thế nào? Có bình thường không? Có phải con ngủ không? nhưng lại sợ họ nói mình điên nên thôi.

Kính Thưa Thầy! Đó có phải là trạng thái thùy miên hay vô ký không ạ? Tại sao nó lại xảy ra trong hoàn cảnh như vậy? Sau này có lặp lại không ạ? Xin Thầy khai thị.

Con Thành Kính Cảm ơn Thầy!

Đó là một trong những trạng thái định. Khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng và không còn hay biết gì cả nhưng nếu có tác duyên nào đánh thức dậy thì thấy còn ngái ngủ, tim đập mạnh thì đó là giấc ngủ, nếu là hôn trầm thuỵ miên hoặc vô ký thì khi bị đánh thức sẽ giựt mình ngơ ngác, còn nếu là định thì khi xuất định thấy sáng suốt và thoải mái nhẹ nhàng. Nếu là định mà hoàn toàn không biết gì cả thì gọi là vô tưởng định.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.