Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thiền định, tứ thiền bát định

226 câu · trang 48/76

Kính thưa thầy,

Cho con được hỏi: khi hành thiền chỉ với kasina, đã có xuất hiện tợ tướng (Paṭibhāganimitta) nhưng tợ tướng chưa ổn định, vậy khi nào thì mới có thể chuyển hẳn sự chú tâm sang tợ tướng và rời bỏ học tướng (uggahanimita), ví dụ như có thể căn cứ vào độ sáng, thời gian xuất hiện của Paṭibhāganimitta...

Trân trọng cảm ơn quí Thầy.

Khi nào paṭibhāga-nimitta sáng rõ và ổn định để làm đối tượng cho tầm tứ thì mới tự động rời bỏ học tướng và tợ tướng, không phải con tự ý rời bỏ được. Nhưng đó là định với tầm tứ, con có thể hành loại định không tầm tứ thì không cần các nimitta đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ thầy

Thưa thầy con đã thiền định được mười năm nay. Nhưng con đang bị kẹt trong thiền định, không biết thoát ra như nào. Trong lúc bối rối con đã được nghe quyển Thực Tại Hiện Tiền của thầy và quyển Cái Biết sáng ngời muôn thuở của Thiền tông. Con đã hiểu ra vì hai câu nói, bên thiền tông thì nói về tánh biết là Thức tinh nguyên minh sinh ra các pháp và bỏ quên chính nó; còn thầy giảng hãy biết như nó là. Con đã thoát ra khỏi thiền định. Bây giờ con không còn thiền định nhưng tâm con luôn rỗng lặng và trong sáng. Nhìn mọi việc như nó là. Con rất cám ơn thầy.

Sādhu lành thay! Thật hy hữu! Ít người thoát khỏi cái lưới của thiền định vốn là gốc của Bà-la-môn. Cho đến khi thấy ra sự nguy hại của nó nhiều người vẫn không thoát ra được. Thoát được quả là thần kỳ, và lúc đó mới hiểu chánh định thật sự là gì. Chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư!

Nhờ sư chỉ dạy hôm qua con hành thiền chỉ thì học tướng đã tự mất được rồi, con biết ơn sư rất nhiều.

Thưa Sư!

Ngày thường con vẫn dùng con mắt khổ, vô thường, vô ngã và hành theo bát chánh đạo với kinh sáu sáu của Phật Thích-ca.

Dạo gần đây khi con ở bất cứ đâu và đang làm gì hễ mà con thả lỏng tâm trí nhìn như không nhìn và không suy nghĩ gì thì tự nhiên cơ thể lại dâng lên cảm giác sung sướng y như khi con làm mất học tướng kasina.

Thưa Sư như vậy con có nên duy trì cái cảm nhận hằng ngày này không ạ?

Con xin sư chỉ bày.

Nguyện cho sư luôn mạnh khỏe để dìu dắt chúng con.

Con trân trọng cảm ơn sư.

Thật ra chính cái cảm nhận được hàng ngày đó mới đúng vì do chánh niệm tỉnh giác tự nhiên - vô vi vô ngã, còn các nimitta cũng chỉ là tướng do tưởng sinh qua tầm tứ hữu vi hữu ngã mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.